Bài 1 đến 10/342

Chủ đề: Ha ha lều nát bên đường!

Threaded View

  1. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Làm thơ chẳng khó lắm đâu
    Buồn, vui, ai, oán, khóc sầu gởi trao
    Có bao nhiêu, cứ bỏ vào
    Thuyền thơ cứ thế chở ào qua sông...
    Có đôi khi, ngẩn ngơ lòng
    Hay khi trông ngóng bóng hồng xa xa
    Tự nhiên thơ hoá đậm đà
    Quỳnh Hương cằn cỗi nở hoa trái mùa
    Hình như thơ chẳng phải thơ
    Mà là một dải kết tơ tình nồng...
    Vẫn là tài năng đưa gió nồng nàn quanh những mụt măng xanh mầm, hihi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của langthang:

    Đông Quân (02-05-2011),bachvan (07-05-2011),Boulevard (02-05-2011),hahaha (02-05-2011),huongnhu (07-05-2011),kehotro (02-05-2011),SunWild (02-05-2011),yeu100C (02-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •