-
Re: Ha ha lều nát bên đường!
Trời ơi lâu không đọc thấy haha làm thơ thất tình kìa
Thơ ơi hỏi có tội chi
Còn anh lại nỡ mười ly vẫn buồn
Buồn làm thơ mãi chảy tuôn
Nhưng buồn ở lại thơ còn đi chơi
Đọc thơ buồn mãi tơi bời
Nên thôi không đọc để đời còn tươi
-
Có 5 thành viên cám ơn bài của yeu100C:
Đông Quân (01-05-2011),Boulevard (01-05-2011),hahaha (01-05-2011),kehotro (01-05-2011),Sheiran (01-05-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn