Trang 23 / 24 Đầu tiênĐầu tiên ... 1321222324 LastLast
Bài 221 đến 230/342

Chủ đề: Ha ha lều nát bên đường!

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Cuộc đời dòng chảy không ngừng
    Phút dừng là phút đò tròng trành thôi...
    Lật đò rồi đấy chị ơi!
    Cho nên thay đổi cho đời chuyển trang.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Boulevard (08-05-2011),hahaha (08-05-2011),Phu sinh (08-05-2011),SunWild (08-05-2011),thuphong (08-05-2011)

  3. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Lật đò rồi đấy chị ơi!
    Cho nên thay đổi cho đời chuyển trang.
    Lật đò thì gắng cứu người
    Một lần lỡ bước một đời nhớ neo
    Nỗi buồn gói lại mang theo
    Cánh đồng cay đắng mình gieo ngọt bùi
    Last edited by thuphong; 08-05-2011 at 02:46 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (08-05-2011),hahaha (08-05-2011),kehotro (08-05-2011),SunWild (08-05-2011)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Cắm cái cọc ngay đây, chờ...trâu thoi!
    Cái cọc này biết làm thơ nên cũng khối trâu chết đây

  6. Có 4 thành viên cám ơn bài của SunWild:

    Boulevard (08-05-2011),hahaha (08-05-2011),kehotro (08-05-2011),thuphong (08-05-2011)

  7. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Cái cọc này biết làm thơ nên cũng khối trâu chết đây

    Cọc này cọc biết viết thơ
    Trâu nào héo lánh dây tơ buộc vào


    Sẽ còn có ngày mai

  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    hahaha (08-05-2011),kehotro (08-05-2011),langthang (08-05-2011),MTTC70 (09-05-2011),TeacherABC (08-05-2011)

  9. #5
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!

    Cái cọc này mà ở Hà Nội thì biết tay "trâu" nhà em ... Lúc đó không có làm thơ cũng học bằng được làm thơ để tán "cọc" cho kỳ được thì thui... ka ka ka...


    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    hahaha (08-05-2011),kehotro (08-05-2011),MTTC70 (09-05-2011),thuphong (08-05-2011)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!

    Không bi luỵ, chẳng làm cao
    Đò nay bỗng trống xốn xao mái chèo
    NƯớc sông vẫn chảy veo veo
    Gác chèo cầm sáo ta neo cuộc đời
    Mây bay hờ hững trên trời
    Ta ngồi dưới đất sao dời được mây
    Một cơn bão lớn qua đây
    Mây tan thành nước rớt đầy ruộng nương
    Còn ta, vẫn thế bên đường
    Vốc lên một ngụm phong sương dãi dầu
    Sao nghe ngân ngấn giòng châu
    Tựa thuyền thổi sáo ngân câu xuống sề.....
    .........................................
    Hò sang công sế hò sang...........................................
    http://mp3.zing.vn/playlist/Nhac-Sao.../IW6CAD00.html
    Last edited by hahaha; 08-05-2011 at 06:22 PM.
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  12. Có 5 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    Đông Quân (08-05-2011),kehotro (08-05-2011),langthang (08-05-2011),MTTC70 (09-05-2011),thuphong (08-05-2011)

  13. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!

    Ta về làm bạn cùng trăng
    Ôm cây sáo thổi chuyện tình Mị Nương
    Hồ mơ thoang thoảng khói sương
    Gác chèo bỏ mái buông cần nhả thơ
    Nối nhau con sóng vỗ bờ
    Lòng ta như sóng biết chờ ai đây
    Lưng bầu rượu chuốc vui vầy
    Ôm trăng ta mộng tỉnh say với đời.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  14. Có 8 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Đông Quân (29-06-2011),Bình Nguyên (29-06-2011),hahaha (08-05-2011),huongnhu (09-05-2011),Lão K (29-06-2011),Nhím con (08-05-2011),TeacherABC (29-06-2011),Triplec (29-06-2011)

  15. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!

    Ừ thì cũng đặng thảnh thơi
    Hư hư thực thực như đời vô vi
    Tương phùng rồi lại chia ly
    Dòng sông đưa đẩy người đi...xa rồi...
    Tôi theo kỉ niệm dần trôi
    Mái chèo khua nước bồi hồi sóng đau
    Không lần ghé bến thăm nhau
    Thuyền không neo đậu để sầu trăm năm.
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  16. Có 8 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    Đông Quân (29-06-2011),Bình Nguyên (29-06-2011),huongnhu (09-05-2011),kehotro (09-05-2011),Lão K (29-06-2011),Nhím con (09-05-2011),TeacherABC (29-06-2011),Triplec (29-06-2011)

  17. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!


    Sớm mai thức giấc
    Nhìn quanh một mình
    Giường mênh mông quá
    Nệm chăn chình ình
    Nửa cuộc đời mình
    Đã khỏi cần rinh...

    Nắng xuyên qua lá
    Nằm luôn chình ình
    Đời sao rêm quá
    Nằm luôn một mình
    Chẳng cần dập dình
    Mặc xác bình minh
    ...................
    Đường xưa quen lối
    Chờ bữa nhậu ngon
    Nhà hàng nhiều quá
    Mình cứ lon ton....cố tìm, một quán thật ngon...
    Còn bao nhiêu nữa, khi ta còn nhậu...Nhậu vào thật say..đầu càng tây tây....ai trả hết hôm nay.....
    .............................................

    Sáng trưa khuya tối, chờ ai gọi mình
    Vừa nghe fone tới, lòng nghe lừng xừng
    Đám mồi chình ình...ta tới cùng rinh.......
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  18. Có 10 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    Đông Quân (29-06-2011),Bình Nguyên (29-06-2011),Boulevard (29-06-2011),huongnhu (29-06-2011),kehotro (29-06-2011),Lão K (29-06-2011),Nhím con (29-06-2011),Phu sinh (29-06-2011),TeacherABC (29-06-2011),Triplec (29-06-2011)

  19. #10
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Ha ha lều nát bên đường!

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Sớm mai thức giấc
    Nhìn quanh một mình
    ...
    Có cả em nữa,,, bác Hahaha ui! ka ka ka... Túm "cổ" được bác về nhà lén lút lúc tờ mờ sáng nhá!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  20. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Đông Quân (29-06-2011),Bình Nguyên (29-06-2011),hahaha (29-06-2011),huongnhu (29-06-2011),kehotro (29-06-2011),Lão K (13-07-2011),TeacherABC (29-06-2011)

Trang 23 / 24 Đầu tiênĐầu tiên ... 1321222324 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •