hôm nay mừng vì cuối cùng NR vẫn còn!
hôm nay mừng vì cuối cùng NR vẫn còn!
Boulevard (21-10-2010)
SunWild (29-04-2011)
Sắp tới haha chắc làm thơ nhiều đây, vì cứ say nhiều là thơ nhiều
Tự!
Tôi buồn trút cả vào thơ
Để cho con chữ ngẩn ngơ nao lòng
Thơ ơi, nhớ phận long đong
Xin đừng trách nhé, kẻo không thêm buồn.
Hai đầu hai nỗi cô đơn
Có xa thế thật, hay hờn mát nhau
Ngày dài, hay những đêm thâu
Sáng trưa hủ hỉ, có nhau bên đời...
Ừ thì, vẫn phải đầy vơi
Tôi, em giữ lại mảnh đời riêng tư
Những khi tranh giựt mỏi nhừ
Vẫn còn nơi chốn đã nư sớm chiều
Làm sao thốt được lời yêu
Làm sao vẽ lối cánh diều hoàng hôn
Tôi ngồi, ngậm đắng cô đơn
Em ơi! xin chớ dỗi hờn...tội ai!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Nội dung mới gì cũng được , miễn không có tin dzzzịt là được
hahaha (21-10-2010)
hahaha (21-10-2010)
Đố anh haha làm sao rủ được chị Bou làm thơ đi
B mà làm thơ nữa... thì B không còn thời gian để giành cho yêu... Nên quyết định dẫu anh Hahaha mà có ý định rủ rê B cũng k làm (mặc dù biết anh Hahaha chằng bao giờ rủ cả!" Thôi Sún thi thoảng vào đối thơ với bác Hahaha để bác ấy có hưng phấn làm thơ cho bà con mình thưởng thức...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)