Quả là hiểu Qn hông ai qua chú!
Quả là hiểu Qn hông ai qua chú!
Last edited by hahaha; 04-06-2010 at 04:16 PM.
Copy hình mà ko trích dẫn nguồn coi chừng bị kiện đới anh HHH ơi...Bài thơ hay quá...
XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.
Đậy.
Sao ai chẳng ghé thăm chốn ấy
Một thuở đượm hương giờ lạnh vậy
Nắn nót câu tình cố lấp che
Chắt chiu chữ nghĩa gượng vùi đậy
Phương trời tản mát có bao nhiêu
Góc biển phiêu du còn được mấy
Qua mưa bầu trời lại vẫn xanh
Tay ta cùng nắm đời tươi vậy!
Người ta Vạn lý Trường Thành
Riêng ta vay nợ vạn thanh đường rầy
Chuyến này một phát lên mây
I Q cao vút nắm tay bạn bè
Đời sau trên búa dưới đe
Còn ta ta vặt làm le với làng
Rằng ta...ta rất là sang
Hạng thì trăm mấy mà sàng lên trên
Cao cao tốc tốc lên tiên......
người cổ mới làm vạn lý thành
còn ta hiện đại chế tàu nhanh
đệ nhất đông dương đường chỉ đỏ
anh hùng châu á bảng màu xanh
mấy tiếng ông mày du ngoạn thẳng
ba đời con cháu trả nợ quanh
còn đó miền trung coi bão lụt
cầu cụ kim quy giúp mấy anh
Thú thiệt.
Ừ thì thuở ấy trò chưa học
Bản tính vô thường hay nói dóc
Nhìn ngược thòi ra nửa núi trơn
Ngó nghiêng lộ rõ nguyên đồi trọc
Câu bằng lắm lỗi chẳng nhanh che
Vận trắc nhiều sai đành vội bóc
Biết chốn thi trường lắm khắt khe
Tìm nơi khuất vắng hòng thanh lọc!
Một thời gian dài ảm đạm về công việc, hè, đi ngang qua các quán nhậu mới thấy tình hình khá là éo le thay, vắng tanh , ế nhệ, tới bây giờ Vịt ngan nhà ta ngấm đòn khủng hoảng đây..........aiiiiiiiii, mong một ngày mai tươi sáng, mà sao vần trắc khó thế nhể!
Hang cóc
Người ta thy sỷ mới nằm mơ
Thi lẻ em đây cũng lập lờ
Nghệ sỹ giang hồ đây cũng nhận
Văn nhân phiêu lãng đó càng vơ
Bằng lo lắp bắp năm ba chữ
Giấy giả ê a tám chín tờ
Trưởng giả năm xưa giờ sống lại
Chàng hiu cóc nhái hóa nhà thơ.......
@haha humnai đang say , gan hùm vô lò đường bán kẹo kéo, gom dìa nhà mềnh coai cho vui.
Đậy.
Sao ai chẳng ghé thăm nơi ấy
Một thuở đượm hương giờ lạnh vậy
Nắn nót câu tình cố lấp che
Chắt chiu chữ nghĩa gượng vùi đậy
Phương trời tản mát có bao nhiêu
Góc biển phiêu du còn được mấy
Hết bão bầu trời lại vẫn xanh
Tay ta lại nắm đời tươi vậy!
Hahaha
Tiếc
Cũng muốn nhiều khi thăm chốn ấy
Mà sao lạ lẫm người ta vậy?
Còn đây dấu cũ mắt buồn che
Vẫn đó niềm riêng tay xót đậy
Những tưởng tình thân, chặt rất nhiều
Đâu ngờ nghĩa cạn, sâu gì mấy
Chưa tròn mộng ước đã phai phôi
Ai vẽ chia lìa hoang hoải vậy?
PL 2.7.10
@3H bây giờ khó lắm mới làm được thơ, xin gom hết về đây!
Last edited by hahaha; 03-07-2010 at 08:57 AM.