Lang thang quậy phá mọi người
Lang thang đem đến tiếng cười mọi nơi
Lang thang dạo bước đi chơi
Lang thang chọc tức mọi nơi mọi nhà
Lang thang là để la cà
Lang thang để thữ không nhà cho vui
Lang thang là ý muốn tui
Lang thang là để xả xui mỗi ngày
Lang thang để giảm miệt mài
Lang thang là để tiêu xài thời gian
Lang thang chẳng phải ăn hàng
Lang thang là để nghêng ngang vui đùa
Lang thang bất kể bốn mùa
Lang thang lả để búa xua ghẹo người
Lang thang thỏa mãn cái lười
Lang thang là để cho người cười ta
Lang thang để tới gần xa
Lang thang là để đi ra đi vào
Lang thang: chẳng biết lối nào?
Lang thang để biết xé rào mà đi!
Lang thang: chẳng biết làm chi?
Lang thang là để chép ghi mọi điều!
Lang thang: khi sáng, khi chiều?
Lang thang là để đi liều đi hoang
Lang thang: chẳng phải ngủ lang!
Lang thang là để miên man sự đời
Lang thang chẳng phải số trời!
Lang thang là tại: ai mời ta đâu?
Lang thang chẳng phải rầu đâu!
Lang thang là bởi biết đâu mà lần?
Lang thang bởi chẳng người cần!
Lang thang là để bần thần bước chân
Lang thang chẳng phải lâng lâng!
Lang thang là tại phân vân lối về
Lang thang: bối rối mọi bề?
Lang thang là bởi: ta về với ai?
Lang thang: không biết ngày mai?
Lang thang là để phôi phai cuộc tình
Lang thang: vô bước đăng trình?
Lang thang là để vô tình với ta
Lang thang: lạ bước xa nhà
Lang thang là để chỉ là lang thang