Trang 1 / 16 12311 ... LastLast
Bài 1 đến 10/157

Chủ đề: Trà Đá Quán 3T

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Cỏ Lạ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    310
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Trà Đá Quán 3T

    Nâng cốc cạn ly hết chén này
    Lấy trà thay rượu để đỡ say
    Lỡ say ở đây say chủ quán
    Lạc mất đường về vợ đánh ngay...!!!

    Trà đá đê.....
    Bớ anh chị em ơi
    Trà đá miễn phí
    Chỉ tính tiền Si (See)
    Không cần suy nghĩ
    Dzô đi dzô đi...


    p/s: Em làm thơ để khai trương quán trà con cóc này chứ mọi người ơi đừng mang thơ vào đây...ọt nhé... Buôn...Tám...Chém...Đơn giản thế thôi ạ!!!
    À quên, quán không nhận quà khai trương bằng thơ nhé, bánh trái hoa hoét nhận hết, nhanh gọn thì cứ quy ra Đô cũng được... Gì em cũng chiều...TẤT TẦN TẬT (3T)
    Cỏ Lạ
    Không tên
    Không người nào biết đến
    Lặng lẽ bên đường
    Gồng gánh những gió sương...

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Trà Đá Quán 3T

    Mây định đem chút thơ con cóc vào nhưng Bác chủ quán không cho.
    Đành ngồi xuống và xin li trà loãng vậy.
    Last edited by Cỏ Lạ; 20-05-2009 at 07:18 PM.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Trà Đá Quán 3T

    Bóc Tem

    Bóc tem Cỏ Lạ
    Mở quán nơi đây
    Bán nước trà đá
    Bà con xum vầy.

    p/s:cho một ly trà đá không đường đê.........
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Cỏ Lạ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    310
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trà Đá Quán 3T

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Bóc Tem

    Bóc tem Cỏ Lạ
    Mở quán nơi đây
    Bán nước trà đá
    Bà con xum vầy.

    p/s:cho một ly trà đá không đường đê.........

    Làm sao bán trà đá có đường, nhìn chủ quán đủ chết ngọt rồi....

    Không đường 1 li, ngày đầu tiên khuyến mãi thêm cái kẹo...dzồi đá nhé
    Cỏ Lạ
    Không tên
    Không người nào biết đến
    Lặng lẽ bên đường
    Gồng gánh những gió sương...

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Cỏ Lạ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    310
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trà Đá Quán 3T

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Mây định đem chút thơ con cóc vào nhưng Bác chủ quán không cho.
    Đành ngồi xuống và xin li trà loãng vậy.
    He he... Chuẩn không cần chỉnh...Đã chỉnh thì phải cực chuẩn.
    Quên mất quán em bán hàng chứ hok có cho mà M lại xin. Thôi ngày đầu tiên chủ quán khuyến mại... cái liếc mắt đầu tiên luôn.
    Cỏ Lạ
    Không tên
    Không người nào biết đến
    Lặng lẽ bên đường
    Gồng gánh những gió sương...

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Trà Đá Quán 3T

    Trích dẫn Trích dẫn của Cỏ Lạ Xem bài viết
    Làm sao bán trà đá có đường, nhìn chủ quán đủ chết ngọt rồi....

    Không đường 1 li, ngày đầu tiên khuyến mãi thêm cái kẹo...dzồi đá nhé
    Nói khí không phải mong bác chủ quán bỏ quá cho.LH thấy ngày đầu khai trương mở quán trà đá mà trời mưa như thác đổ thì......?.....thôi ko nói nữa qua Quán rượu nhậu đây......
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Cỏ Lạ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    310
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trà Đá Quán 3T

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Nói khí không phải mong bác chủ quán bỏ quá cho.LH thấy ngày đầu khai trương mở quán trà đá mà trời mưa như thác đổ thì......?.....thôi ko nói nữa qua Quán rượu nhậu đây......

    Nhậu thì sẽ say. Say thì sẽ khát. Khát thì sẽ uống. Uống thì vào đây. Nên cho dù nắng hay mưa thì cái ...?... ấy cũng = rất đông khách
    Cỏ Lạ
    Không tên
    Không người nào biết đến
    Lặng lẽ bên đường
    Gồng gánh những gió sương...

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Trà Đá Quán 3T

    Trích dẫn Trích dẫn của Cỏ Lạ Xem bài viết
    He he... Chuẩn không cần chỉnh...Đã chỉnh thì phải cực chuẩn.
    Quên mất quán em bán hàng chứ hok có cho mà M lại xin. Thôi ngày đầu tiên chủ quán khuyến mại... cái liếc mắt đầu tiên luôn.
    Thấy chị có cái giọng là lạ, ở quê em người ta gọi là giọng....bộ đội nên em cũng

    Cùng là đàn bà con gái nhìn nhau làm cái đếch gì, chị em mình liếc thằng cha Lão Hạc kia thôi

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Trà Đá Quán 3T

    Cô chủ quán lẳng quá đi mất thôi...Lẳng vừa vừa thôi, nếu ko văng miểng tùm lum, tà la đó nhé CÒ LẢ.

    Nhiệt liệt hoan nghênh quán trà đá của em, để chị ra phố tàu, chụp một quán bán trà về tặng cho em nha, để khách còn biết loại trà nào còn chọn chứ.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Cỏ Lạ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    310
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trà Đá Quán 3T

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Thấy chị có cái giọng là lạ, ở quê em người ta gọi là giọng....bộ đội nên em cũng

    Cùng là đàn bà con gái nhìn nhau làm cái đếch gì, chị em mình liếc thằng cha Lão Hạc kia thôi
    Hớ hớ... thì ý CL là M với LH liếc nhau ấy... Thế chứ tưởng liếc mỗi chủ quán phải trả tiền à. Vào quán trà đá thì không chỉ có "Trà Phí" mà còn có "Tình Phí", "Liếc Phí".... "3T Phí".. Hehe...

    p/s: Liếc thoải mái nhé, liếc thế nào ngày mai LH phải ngồi canh miếu từ sáng sớm thì càng hay.
    Last edited by Cỏ Lạ; 20-05-2009 at 11:14 PM.
    Cỏ Lạ
    Không tên
    Không người nào biết đến
    Lặng lẽ bên đường
    Gồng gánh những gió sương...

Trang 1 / 16 12311 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •