Nâng cốc cạn ly hết chén này
Lấy trà thay rượu để đỡ say
Lỡ say ở đây say chủ quán
Lạc mất đường về vợ đánh ngay...!!!

Trà đá đê.....
Bớ anh chị em ơi
Trà đá miễn phí
Chỉ tính tiền Si (See)
Không cần suy nghĩ
Dzô đi dzô đi...


p/s: Em làm thơ để khai trương quán trà con cóc này chứ mọi người ơi đừng mang thơ vào đây...ọt nhé... Buôn...Tám...Chém...Đơn giản thế thôi ạ!!!
À quên, quán không nhận quà khai trương bằng thơ nhé, bánh trái hoa hoét nhận hết, nhanh gọn thì cứ quy ra Đô cũng được... Gì em cũng chiều...TẤT TẦN TẬT (3T)