Bài 1 đến 10/17

Chủ đề: Tửu thi !!!!!!!!!!!!!!!!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Tửu thi !!!!!!!!!!!!!!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu lãng tử Xem bài viết
    Độc ẩm


    Một bình rượu nhỏ với chén con
    Bạn văn còn mải cuộc vuông tròn
    Mình ta uống rượu mình ta chúc
    Hết nửa chai rồi chẳng thấy ngon
    Hảo tửu tuôn sầu nhói dạ con
    Trăm năm gói ghém méo thành tròn
    Phun châu nhả ngọc mòn tay bút
    Rượu cạn trăng buồn bạc vị ngon
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Tửu thi !!!!!!!!!!!!!!!!

    Nhân sinh tan hợp giống trò chơi
    Tương ngộ cơ duyên cũng bởi trời
    Vui ấy sum vầy khi rượu cạn
    Buồn kia li biệt lúc trà vơi
    Hiểu lòng xin tạc giây tri ngộ
    Biết dạ mong ghi phút gửi lời
    Thế sự xoay vần người cũng đổi
    Mấy ai có được những thảnh thơi

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •