Người đem thế giới ngâm thành rượu
Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi
Sầu Lãng Tử : 2 câu thơ này thấy quen quen .Chả lẽ ...là ...???
Người đem thế giới ngâm thành rượu
Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi
Sầu Lãng Tử : 2 câu thơ này thấy quen quen .Chả lẽ ...là ...???
Người đem thế giới ngâm thành rượu
Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi
Từ độ nàng Trăng khoác áo thu,
Vườn xưa liễu điểm sắc sương mù
Dẫu đem trái đất ngâm thành rượu
Chưa đủ đong đầy gót lãng du
Thu tứ - Nguyệt Đình
Có thể người nghĩ ra câu này lấy cảm hứng từ ý thơ trên chăng ???
Rượu uống hay không cũng ích chi
Khi người quay bước bỏ ra đi
Ngàn chung cũng thể chưa từng uống
Tình nghĩa ngày sau có được gì