Đúng là chùa Bà Đanh! Ảnh chụp không một bóng người! Quả là "Vắng như chùa Bà Đanh!".
Đúng là chùa Bà Đanh! Ảnh chụp không một bóng người! Quả là "Vắng như chùa Bà Đanh!".
Đúng là chùa Bà Đanh cực kỳ vắng. Boulevard đã tới chùa vào một ngày không phải ngày tuần, cảm giác là vắng lặng 1 cách kỳ lạ. Tới chùa cũng không có 1 vị sư nào cả. Hỏi quán nước nhỏ duy nhất ở cạnh chùa cũng vắng teo, chị chủ quán bảo sư trụ trì đã ra ngoài. Cả chùa duy nhất chỉ có 1 sư trụ trì không có tiểu. Boulevard và bạn đã lặng lẽ vào lễ trong cảnh vườn không nhà trống. Bày biện cũng rất đơn giản và khung cảnh cây cối thì cực kỳ hoang sơ, um tùm, rêu phong phủ mờ... Có cảm giác như 1 ngôi chùa hoang trong truyện Liêu trai chí dị vậy cả nhà ạ. Nhưng cây cối trong chùa đẹp lắm, còn đẹp hơn nữa là xung quanh chùa phủ kín là những cây hoa gạo. Hôm Bou tới hoa gạo nở đỏ rực, rơi xuống chân, xuống tóc... đẹp và lãng mạn vô cùng.
Last edited by Boulevard; 18-08-2010 at 07:57 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)