dầu chi cũng một chữ tình
rằng đa hay thiểu cũng mình biết thôi
đường đời sóng gió nổi trôi
đã đành lá rụng hoa rơi lỡ làng
hãy còn thế sự muôn ngàn
thôi thì
bác khỏe
cho làng vui lây
dầu chi cũng một chữ tình
rằng đa hay thiểu cũng mình biết thôi
đường đời sóng gió nổi trôi
đã đành lá rụng hoa rơi lỡ làng
hãy còn thế sự muôn ngàn
thôi thì
bác khỏe
cho làng vui lây
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
à rằng xấu đẹp cũng là tôi
mẹ sinh cha dưỡng đã nên rồi
buồn vui cũng ấy là gió thoảng
tử sinh thì cũng khoảng dăm hồi
...........
vậy cứ tiêu dao cho nhẹ đầu bác á