Bài 1 đến 10/93

Chủ đề: Như Gió Thoảng Qua !

Threaded View

  1. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Như Gió Thoảng Qua !

    Trích dẫn Trích dẫn của boulevard Xem bài viết
    Đọc thơ người lại ngẫm cảnh mình... Tác giả bài thơ là 1 người khá từng trải nên mới ngẫm sư đời thành thơ ... Cảm ơn "Xấu kệ tôi" (Chắc xấu lắm nhưng thơ thì rất đằm thắm, quyến rũ)

    Xấu kệ tui- này chắc xấu?
    Chỉ cao cầm thước sáu mà thôi
    Má đào, lại thắm đôi môi
    Long lanh ánh mắt xa xôi thoáng buồn
    Mảnh mai vai nhỏ tay thuôn
    Ngang lưng làn tóc dài buông mượt mà
    Thời gian như cũng thứ tha
    Cho người Cô Lữ như hoa chẳng tàn
    Một mình mà chẳng thở than
    Vẫn đang gánh vác giang san...một mình!
    Last edited by hahaha; 23-06-2010 at 11:31 PM.

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 21-07-2011, 10:26 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài cuối: 05-10-2009, 04:04 PM
  3. Đặt vé tàu bằng tin nhắn điện thoại
    By TeacherABC in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 19-08-2009, 05:37 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-08-2009, 11:32 AM
  5. Chủ cửa hàng điện thoại bị sát hại, vùi xác
    By TeacherABC in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 27-07-2009, 07:16 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •