Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
Phút Giao Mùa
Cái nắng Sài Gòn bỏng rát làn da
Cũng chưa đủ khoe nét mặn mà con gái
Tháng chin ơi ! mùa thu còn vương lại
Chút heo may cỏ ngái hương nồng.
Cuối con đường hoa sữa trổ bông
Thêm nhớ lắm, cái nắng hồng Hà Nội.
Bắc yêu thương lời thơ _ nhịp nối
Ta tìm về nguồn cội Quê Hương..
Thăng Long ơi, còn ba sáu phố phường?
Hà Nội cổ chìm trong sương mỗi sớm.
Hạt lúa vàng mùa này đã đượm?
Cốm làng Vòng tay ướm gói lá sen.
Nhớ Hồ Gươm huyền ảo dưới ánh đèn
Đôi trai gái làm quen…rồi hò hẹn.
Nét làm duyên nghiêng mái đầu bẽn lẽn
Thùy mị, đoan trang rất riêng của Hà Thành…
Guồng thời gian hối hả trôi nhanh
Đất Sài Gòn như đã thành thông lệ.
Bề bộn đua chen cuộc sống là như thế
Hào nhoáng phồn hoa mặc kệ kẻ xung quanh.
Đêm giao mùa ta nhớ lắm Hà Thành
Góp tình Nam xin gửi về phương Bắc.
Thu cuối mùa như bức tranh thủy mặc
Gọi hồn ta hương vị Bắc...tìm về…
CLB
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
Mời Trà
Mời anh uống một chung trà
Hương Sen ngan ngát ,môi ngà ngọt môi
Trà này chính tự tay tôi
Đêm qua hứng giọt Sương rơi pha trà
Vị Sen thơm mát đậm đà
Ướp trong hương vị của trà quyện thơm
Uống chưa anh.....có ngon không?
Trong trà có cả hương nồng vị yêu.
Bấy lâu ấp ủ thật nhiều
Hương Sen cộng với hương Yêu trong Trà.
Gặp anh tôi mới dám pha
Gửi tình tri kỷ mặn mà kết trao...
Vu Vơ
CLB
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !