Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
tieudao (01-12-2010)
Vía Bà Thị Vải
Ưu tư trả lại cho đời
Thiền môn thanh tịnh về nơi cổng chùa.
Lánh xa cả tiềng bán, mua
Hương trầm thoảng ngát gió đùa quyên bay.
Núi cao xanh ngắt màu mây
Cõi tiên ai đặt nơi này trần gian?
Sen hồng thơm tỏa niết bàn
Bình minh soi bóng chứa chan mặt hồ.
Trả âu lo với hư vô
Tiếng chuông điểm nhẹ mơ hồ xa xăm.
Sân, si ngủ nhé, ngàn năm!
Kết tay gieo những hạt mầm thương yêu!
Hoàng hôn ngả bóng trời chiều
Vàng sân lá rụng thêm yêu nơi này.
Linh Sơn Bửu Tự là đây
Ra về xin hẹn một ngày ghé thăm!
CLB
Last edited by Xấu Kệ Tui; 01-12-2010 at 08:30 PM.
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
Phu sinh (02-12-2010)
DHỡi ơi lại thêm kẻ chối từ
Duyên mình ế ẩm đến thế ư?!
Trầu cau không thắm thôi đành vậy
Bạn hữu tương phùng thỏa tâm tư !:
Bị bác TD từ chối khéo buồn quá tính kiếm cái Am nào xin ở ẩn sáng kinh chiều kệ mà cái tính ham vui vẫn còn nên ko chùa nào cho tá túc đành quay lại bụi tre nhà Xấu níu áo bac TD một lan nua vậy :P
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
tieudao (03-01-2011)
Tạ Lỗi Cùng Cha!
Cha ơi! Lực bất tòng tâm
Thương cha chỉ biết âm thầm vậy thôi.
Xa xôi cách trở phương trời
Lo toan gồng gánh chuyện đời mưu sinh.
Chuyện chồng con, chuyện gia đình
Lãng quên bổn phận của mình với cha.
Chốn quê tuồi yếu sức già
Ốm đau bệnh tật vào ra một mình.
Đêm nay trước bóng lặng thinh
Môi con mặn chát lệ mình khóc cha!
Rưng rưng nỗi nhớ quê nhà
Cúi đầu từ phía đằng xa lạy Người.
Cha già như ngọn đèn dầu
Gặp cơn gió thoảng biết đâu sống đời?!!!
12/ 2010
CLB
Viết tặng một người bạn
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
tieudao (03-01-2011)
lẳng lặng mà nghe họ chúc nhau
ngày mai mạnh khỏe với sang giàu
xóm xóm xây lầu to sớm sớm
nhà nhà mua hàng mới mau mau
cả nước thỏa dùng đồ hiện đại
toàn dân no ấm món cao lâu
hạ giới vui vầy như tiên giới
chẳng còn khổ sở với buồn đau
td
đầu năm nằm mơ chút nè bạn ui
![]()
Last edited by tieudao; 03-01-2011 at 06:10 PM.
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
tieudao (04-01-2011)
Cho Em Lời Thơ Cuối!
Thôi em nhé từ đây chia hai ngả
Nợ hết rồi duyên trả lại đời nhau.
Tình đôi ta chẳng thắm mãi trầu cau
Níu chi nữa chỉ thêm sầu tấc dạ.
Trái tim mình đâu phải lá sắt đá
Cũng hờn ghen em ah! phải không?
Anh giận mình chẳng che nổi bão giông
Để sóng đời nhấn chìm thuyền hạnh phúc!
Bao năm giữ mối tình không có thực
Chút mượn vay theo bọt nước một ngày.
Vườn tình ái ta_ em cố dựng xây
Giờ cay đắng thay những lời mật ngọt .. .
Ngày em đi bước chân giày xoay gót
Xoáy tim anh nghẹt thở tới vô cùng.
Đường phía trước ta chẳng thể đi chung
Nẻo cô độc anh lạnh lùng đếm bước...
Ta chúc em trên con đường xuôi ngược
Mãi thỏa lòng với hạnh phúc đợi trông.
Như bình minh tỏa ánh nắng trời hồng
Đừng le lói tà dương chân trời tím…
12/ 2010
CLB
![]()
Last edited by Xấu Kệ Tui; 05-01-2011 at 08:21 AM.
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
Phu sinh (05-01-2011)
Last edited by tieudao; 03-01-2011 at 07:39 PM.