Trích dẫn Trích dẫn của Xấu Kệ Tui Xem bài viết
Đính Chính


Phiêu bạt xứ người cũng mười năm
Tay cầm cày cuốc đã chai hằn.
Mòn đôi dép nhựa chân chưa hết...
Gánh nặng mưu sinh những nhọc nhằn.

Hải Phòng vẫy gọi tiếng quê hương
Thao thức từng đêm vọng canh trường.
Đau đáu lòng ta ôm nỗi nhớ
Mong ngày về lại bến yêu thương!


CLB




Xấu em đính chính rồi nhá, khai báo quê quán đàng hoàng, em người Bắc thứ thiệt chứ không phải Tây, Nam gì đâu há. kẻo mai mốt truy ra nói em mất gốc bắt phạt mệt lắm ah
nào ai có dám phạt ai đâu
lang thang cho bớt chút đời sầu
mai mốt có ra thăm quê cũ
cho gửi lời thăm ... mấy gốc cau
.........
td

vậy thì lúc nào bác bớt chút thóc gạo để về thăm quê cũ nhá.