Ðề: Xấu cũng bon chen chút xíu với ACE Niềm Riêng chứ nhỉ :)
Trích dẫn của votinh
Đừng có theo "bầm" hoài nhá, có ngày bị bầm tím ... thì khó chữa trị lắm đa!
Kề tai, nói nhỏ em nghe
Ngoài kia anh có chiếc ghe đa tình
Màn nhung trướng gấm rung rinh
Thảm vàng dát ngọc, hoa xinh quanh lườn
Tranh treo thư pháp bốn phương
Cầm kỳ thi hoạ một gường đợi mong
Chiếu chăn nạm bạc tinh ròng
Rượu nồng bách tửu quay vòng nhân gian
Nhân gian lắm kiểu Đa Tình
Vì yêu đủ cách phục chinh gái nhề
Xấu thì đích thực dân quê
Không cần hoa mỹ màu mè thế đâu.
Chẳng cần cổng kín, nhà lầu
Chẳng cần võng ngọc ngựa, trâu làm gì.
Tình yêu chung thủy mấy khi
Anh mà trao trọn chắc gì ( chắc gì ) Xấu dám từ chối đâu
Last edited by Xấu Kệ Tui; 22-10-2009 at 12:02 AM.
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !