Hôm nay Ngộ quyết dựng nhà
Nắng mưa có chốn chui ra chui vào
Ngày ngày ra đứng bờ ao
Đêm đêm ngửa mặt đếm sao trên trời
Trăm năm một kiếp con người
Đã xây phải lớn gấp mười nhà bên
Cuồng phong diều ắt phải lên
Giàu sang phú quý chớ quên đói nghèo
Đôi câu tạc dạ mang theo
Dù cho số kiếp chẳng(thể) nghèo ba năm
Giờ linh tháng tốt ngày rằm
Thổi nồi cơm nếp rượu tăm cúng thầy...xuống móng nhà
@:Ngộ kì thời.....con xuống móng ba gian...nam mô di bố phụ...
Nhà ai to lớn quá chừng
Ba gian mấy chái, cái sân to đùng
Rượu tăm để sẵn một thùng
Xôi gà một phản, thơ trưng một vườn
Tôi là lữ khách qua đường
Ngẩn ngơ ngắm nghía dừng chân xin trà:D
Chào mừng Ngộ xuống móng xây nhà ở đây. Chúc vui nha!
Nhà ai to lớn quá chừng
Ba gian mấy chái, cái sân to đùng
Rượu tăm để sẵn một thùng
Xôi gà một phản, thơ trưng một vườn
Tôi là lữ khách qua đường
Ngẩn ngơ ngắm nghía dừng chân xin trà:D
Chào mừng Ngộ xuống móng xây nhà ở đây. Chúc vui nha!
Tả cái nhà
Ba gian một thụt hai thò
Mái bằng một tấm đủ cho cả nhà
Phòng tiếp khách,phòng thờ Cha
Còn phòng loan phụng dành Ta với Mình
Gặp nhau hư ảo nghĩa tình
Hữu duyên tương Ngộ có mình có ta.
Ba gian một thụt hai thò
Mái bằng một tấm đủ cho cả nhà
Phòng tiếp khách,phòng thờ Cha
Còn phòng loan phụng dành Ta với Mình
Gặp nhau hư ảo nghĩa tình
Hữu năng tương Ngộ có mình có ta.
Nam mô a di phò phò! Lão nạp thấy thí chủ dựng nhà đầy đủ cả thò cả thụt, cung hỉ, cung hỉ!
Ôi chao! thật ngộ cái nhà
Ba gian thò thụt vô ra ... kỳ thời!
Lại còn chổ đợi chổ mời
Điên loan đão phụng đưa lời vào ra
Hữu năng tương ngộ ... ngộ ta!
Ra vô thò thụt ... cái nhà ngộ ghê!
Nam mô a di phò phò! Lão nạp thấy thí chủ dựng nhà đầy đủ cả thò cả thụt, cung hỉ, cung hỉ!
Ôi chao! thật ngộ cái nhà
Ba gian thò thụt vô ra ... kỳ thời!
Lại còn chổ đợi chổ mời
Điên loan đão phụng đưa lời vào ra
Hữu năng tương ngộ ... ngộ ta!
Ra vô thò thụt ... cái nhà ngộ ghê!
Hai thò một thụt nhà quê
Còn hiên phía trước ta kê ghế bàn
Vô tình bác đã ghé sang
Qua thăm nhà Ngộ ngó ngàng mần chi?
Hai thò một thụt nhà quê
Còn hiên phía trước ta kê ghế bàn
Vô tình bác đã ghé sang
Qua thăm nhà Ngộ ngó ngàng mần chi?
Ngó mần chi ... thấy kỳ ... thấy ghét!
Để vô tình khét lẹt ... món canh rau!
Ngộ kỳ thời ... dao bén cắt chẳng đau!
Nghe trong dạ ... lao xao mùi cỏ lạ!
Ngó mần chi ... thấy kỳ ... thấy ghét!
Để vô tình khét lẹt ... món canh rau!
Ngộ kỳ thời ... dao bén cắt chẳng đau!
Nghe trong dạ ... lao xao mùi cỏ lạ!
Nghe trong dạ ... lao xao mùi cỏ lạ!
Lạt cột chặt...làm mạ lát... lúa đau
Ngô kì thời....chỉ là một...cọng rau
Mọc quanh vườn nên người đời mới ghét...
Nghe trong dạ ... lao xao mùi cỏ lạ!
Lạt cột chặt...làm mạ lát... lúa đau
Ngô kì thời....chỉ là một...cọng rau
Mọc quanh vườn nên người đời mới ghét...
Lọ tương bần... lỡ tay... rơi nát bét
Ngộ kỳ thời ... thấy ghét ... đến mà chi
Để mơ hoang ai luyến giọng thầm thì
Cớ sao mãi lang thang chi bờ dậu