Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 21 đến 30/32

Chủ đề: Ngộ kỳ thời!...

  1. #21
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngộ kỳ thời!...

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    ten ten... Tìm thấy nhà rồi nhá Ngộ ơi,... xông nhà bằng 1 mẩu cười nì :

    Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông dzà đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ. Anh bảo: "Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ. Ông đang làm gì ở đây vậy?" Ông dzà trả lời:"Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao"
    Ông già này sao giống Ngộ không có quá ta?
    @ Mời bạn vô nhà ngồi làm cốc nước lọc cho mát dạ rồi kể chuyện cho Ngộ nghe với nha....
    Hữu duyên...năng tương Ngộ
    Vô duyên...khổ vớ Bà..

  2. #22
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Ngộ kỳ thời!...

    Trích dẫn Trích dẫn của Ngộ Xem bài viết
    Hai thò một thụt nhà quê
    Còn hiên phía trước ta kê ghế bàn
    Vô tình bác đã ghé sang
    Qua thăm nhà Ngộ ngó ngàng mần chi?
    Ngó mần chi ... thấy kỳ ... thấy ghét!
    Để vô tình khét lẹt ... món canh rau!
    Ngộ kỳ thời ... dao bén cắt chẳng đau!
    Nghe trong dạ ... lao xao mùi cỏ lạ!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  3. #23
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngộ kỳ thời!...

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Ngó mần chi ... thấy kỳ ... thấy ghét!
    Để vô tình khét lẹt ... món canh rau!
    Ngộ kỳ thời ... dao bén cắt chẳng đau!
    Nghe trong dạ ... lao xao mùi cỏ lạ!

    Nghe trong dạ ... lao xao mùi cỏ lạ!
    Lạt cột chặt...làm mạ lát... lúa đau
    Ngô kì thời....chỉ là một...cọng rau
    Mọc quanh vườn nên người đời mới ghét...
    Hữu duyên...năng tương Ngộ
    Vô duyên...khổ vớ Bà..

  4. #24
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Ngộ kỳ thời!...

    Trích dẫn Trích dẫn của Ngộ Xem bài viết
    Nghe trong dạ ... lao xao mùi cỏ lạ!
    Lạt cột chặt...làm mạ lát... lúa đau
    Ngô kì thời....chỉ là một...cọng rau
    Mọc quanh vườn nên người đời mới ghét...
    Lọ tương bần... lỡ tay... rơi nát bét
    Ngộ kỳ thời ... thấy ghét ... đến mà chi
    Để mơ hoang ai luyến giọng thầm thì
    Cớ sao mãi lang thang chi bờ dậu
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  5. #25
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngộ kỳ thời!...

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Lọ tương bần... lỡ tay... rơi nát bét
    Ngộ kỳ thời ... thấy ghét ... đến mà chi
    Để mơ hoang ai luyến giọng thầm thì
    Cớ sao mãi lang thang chi bờ dậu
    Nỗi lòng người...sâu thẳm...nào ai thấu
    Để bây chừ...gạch dấu... thước đếm đo
    Mơn man sầu....tình ấy...bán...tặng...cho?
    Thôi thì thôi nhé......con đò trao nghiêng....
    Hữu duyên...năng tương Ngộ
    Vô duyên...khổ vớ Bà..

  6. #26
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Ngộ kỳ thời!...

    Đò nọ chao nghiêng ghé ngộ kỳ thời
    Ngẩn ngơ câu cú hỏi người cảm chi
    Có rượu thừa cho tớ xin một chén
    Lẳng lặng ngồi nghe ngộ tán chuyện thi

  7. #27
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngộ kỳ thời!...

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Đò nọ chao nghiêng ghé ngộ kỳ thời
    Ngẩn ngơ câu cú hỏi người cảm chi
    Có rượu thừa cho tớ xin một chén
    Lẳng lặng ngồi nghe ngộ tán chuyện thi
    Hẻm nhà...MOD tới mấy khi
    Gia tài Ngộ chẳng có gì lận lưng
    Đôi câu lời chúc vui mừng
    Mong người lán lại lừng khừng vài chai

    Niềm Riêng gánh vác một vai
    Kết tình huynh đệ mãi hoài tình thâm...
    Hữu duyên...năng tương Ngộ
    Vô duyên...khổ vớ Bà..

  8. #28
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mỹ Duyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    PT-SG-ĐN
    Bài viết
    455
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Ngộ kỳ thời!...

    Mỗi sáng thức dậy, có ng muốn nghe MD kể 1 câu truyện vui, Ngộ ghê, hihi

    Mẩu thứ 2:


    Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe, thấy chưa chết bèn nhặt về đắp thuốc rồi thả vào lồng. Tỉnh lại, thấy mình bên song sắt, chú chim sẻ thở dài: - Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng đi xe máy rồi. Chắc tù mọt gông
    Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :

  9. #29
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    165
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Ngộ kỳ thời!...

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    Mỗi sáng thức dậy, có ng muốn nghe MD kể 1 câu truyện vui, Ngộ ghê, hihi

    Mẩu thứ 2:


    Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe, thấy chưa chết bèn nhặt về đắp thuốc rồi thả vào lồng. Tỉnh lại, thấy mình bên song sắt, chú chim sẻ thở dài: - Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng đi xe máy rồi. Chắc tù mọt gông
    Hihi, tù này là tù mọt gông
    Cái tội là tội long nhong ngược chiều
    Sáng ngày tỉnh lại liêu xiêu
    Đầu bêu mỏ gãy lại nhiều chấn song
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  10. #30
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngộ kỳ thời!...

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    Mỗi sáng thức dậy, có ng muốn nghe MD kể 1 câu truyện vui, Ngộ ghê, hihi

    Mẩu thứ 2:


    Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe, thấy chưa chết bèn nhặt về đắp thuốc rồi thả vào lồng. Tỉnh lại, thấy mình bên song sắt, chú chim sẻ thở dài: - Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng đi xe máy rồi. Chắc tù mọt gông
    Đố

    Một thẳng Mỹ đen xì...nhảy xuống một cái ao nước đen ngòm.....Hỏi thằng Mỹ ấy bị làm sao?
    Hữu duyên...năng tương Ngộ
    Vô duyên...khổ vớ Bà..

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •