Trang 4 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast
Bài 31 đến 40/72

Chủ đề: ... vu vơ ...

  1. #31
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: ... vu vơ ...

    Trích dẫn Trích dẫn của Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
    [COLOR="RoyalBlue"]
    COLOR]


    Nhỏ ngồi ngó trước ,ngó sau
    3 phu nhân mới ...ở đâu vậy kà ..?
    Một ngày bác cưới ..ba bà
    Bén hơi như rứa ..hẳn là chưa quen ..
    Anh về đóng cửa cài then
    Buông màn liễu rủ đốt đèn đón em?
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  2. #32
    Member PhotobucketPhotobucket Hạt Bụi Nhỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: ... vu vơ ...

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Anh về đóng cửa cài then
    Buông màn liễu rủ đốt đèn đón em?
    Bờ làng xóm ra mà ..xem
    Bác Lang Thang bắt ..trẻ em về nhà
    Về nhà Nhỏ khóc oa oa
    Công an tìm đến ...các bà ...hu hu

  3. #33
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: ... vu vơ ...

    Trích dẫn Trích dẫn của Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
    Bờ làng xóm ra mà ..xem
    Bác Lang Thang bắt ..trẻ em về nhà
    Về nhà Nhỏ khóc oa oa
    Công an tìm đến ...các bà ...hu hu
    Dẫu rằng tay gãy đầu u
    Tim dưng mấy lối thiên thu đoạ đày
    Dẫu rằng trăm đắng ngàn cay
    Múa hoang bút vẽ lông mày cho em
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  4. #34
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: ... vu vơ ...

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Dẫu rằng tay gãy đầu u
    Tim dưng mấy lối thiên thu đoạ đày
    Dẫu rằng trăm đắng ngàn cay
    Múa hoang bút vẽ lông mày cho em
    sao mà chạm đến tỷ yêu
    giọt sương còn đọng lời kiều còn buông
    vô tình cất bước ra luôn
    không thì bút vẽ cũng buồn mà đi

  5. #35
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: ... vu vơ ...

    o0o người tôi yêu o0o



    người tôi yêu
    ánh mắt buồn vời vợi
    giọng trầm trầm ... ru nửa mảnh hồn tôi
    người tôi yêu
    có biết người gây tội
    trái tim kia
    bị ai nhốt mất rồi

    ngưòi tôi yêu
    có thấy nhớ thấy buồn
    có thấy tâm tư đang dao động
    có thấy bóng tôi trôi trên dòng thăm thẳm
    có lặng nhìn ... con nước hững hờ ... trôi

    người tôi yêu
    tôi đã hẹn tim yêu
    lần nữa nhé ... lời tỏ tình ... thật nhẹ
    " em yêu anh "
    nửa hồn em thầm khẽ
    trái tim anh ... có chào đón tim em


    người tôi yêu
    chỉ cười sao lặng lẽ
    tôi theo sao nhìn mà cứ cúi mặt đi

    người tôi yêu
    đừng nhìn tôi thương xót

    trái tim người ... có chứa bóng hình ... tôi

  6. #36
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: ... vu vơ ...

    Lời thơ thoảng nhẹ gió bay
    Mà sao mang cả hương say vào hồn......
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  7. #37
    Member PhotobucketPhotobucket Hạt Bụi Nhỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: ... vu vơ ...

    [I]Lâu rồi không khoác áo con trai đi dạo phố cùng Mèo ...
    Nhớ lắm ...nhớ lắm



    Nhỏ Ơi !


    Nhỏ khẽ chu môi, lắc đầu
    "ứ ừ, hỏng muốn yêu đâu sẽ buồn "
    Nghe mà hụt hẫng niềm thương
    Nghe mà tan nát thiên đường mộng mơ

    Nhỏ ơi, đừng nhé, thờ ơ
    Trái tim Ấy đã buồn ngơ ngẩn rồi
    Mốt mai, và cả suốt đời
    Tình yêu chỉ biết đi đòi nhỏ ..vay

    Kiếp sau,hứa trả nhỏ ngay
    Và cả ngàn kiếp sau này, nữa nghe
    Đường đời, đôi lúc khắt khe
    Để Ấy dìu nhỏ, lối về tim yêu

    Núi dao, biển lửa, cũng liều
    Vì nhỏ, Ấy chẳng sợ điều chi mô
    Đời tựa một chuỗi hư vô
    Nếu đời vắng nhỏ mà cơ, nhỏ à

    Thanh Tú

    Anh VT đừng tranh dành dí Bụi nhé

  8. #38
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: ... vu vơ ...

    Trích dẫn Trích dẫn của Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
    [I]Lâu rồi không khoác áo con trai đi dạo phố cùng Mèo ...
    Nhớ lắm ...nhớ lắm



    Nhỏ Ơi !


    Nhỏ khẽ chu môi, lắc đầu
    "ứ ừ, hỏng muốn yêu đâu sẽ buồn "
    Nghe mà hụt hẫng niềm thương
    Nghe mà tan nát thiên đường mộng mơ

    Nhỏ ơi, đừng nhé, thờ ơ
    Trái tim Ấy đã buồn ngơ ngẩn rồi
    Mốt mai, và cả suốt đời
    Tình yêu chỉ biết đi đòi nhỏ ..vay

    Kiếp sau,hứa trả nhỏ ngay
    Và cả ngàn kiếp sau này, nữa nghe
    Đường đời, đôi lúc khắt khe
    Để Ấy dìu nhỏ, lối về tim yêu

    Núi dao, biển lửa, cũng liều
    Vì nhỏ, Ấy chẳng sợ điều chi mô
    Đời tựa một chuỗi hư vô
    Nếu đời vắng nhỏ mà cơ, nhỏ à

    Thanh Tú

    Anh VT đừng tranh dành dí Bụi nhé

    hihihi ... lâu rùi Mèo cũng không được nắm tay " chàng" nhỉ ... đi chơi thôi ...


    " Nhớ quá người ơi "


    nhớ ngày hai đứa cầm tay
    anh đưa lối nhỏ qua hai nhịp cầu
    trời mưa áo vội che đầu
    nhỏ cười khúc khích ... má đào ươm duyên

    anh nhìn ánh mắt thật hiền
    nhỏ thời e lệ đồng tiền dễ thương
    nhỏ làm anh phải vấn vương
    trái tim loạn cả ... mà đường cũng quên

    nhỏ ơi nhỏ anh chẳng nhớ tên
    anh quên tất cả nhớ mình nhỏ thôi



    @tỷ ... thơ em lạ lắm phải ko? ...

  9. #39
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: ... vu vơ ...

    Trích dẫn Trích dẫn của Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết


    Thanh Tú

    Anh VT đừng tranh dành dí Bụi nhé [/I]
    Anh không giành với Bụi đâu. Anh đưa thêm cho gió cho Bụi nhé.

    Đời như một chuổi hư vô
    Gió xoay hạt bụi nơi mô lạc loài
    Đầu thôn Đông, cuối thôn Đoài?
    Trách cơn nắng quái sõng soài vườn thu
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  10. #40
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: ... vu vơ ...

    o0o tặng người o0o

    ta tặng người câu chuyện tình dang dở
    kết lá hoa ... kết mộng mị làm duyên
    kết bờ mi ... kết tia nắng thật hiền
    bao ngày tháng mang âm trầm cuộc sống

    ta tặng người trái tim còn nóng bỏng
    chan chứa yêu thương ... chan chứa ân tình
    chan chứa những lời vu vơ trầm tĩnh
    ngốc quá thôi ... lời hò hẹn còn đây

    ta tặng người vườn hoa nặng trĩu cây
    ươm từ những hạt mầm chờ kết trái
    ươm từ những cánh thư hồng mềm mại
    ép vào mơ ... giấc mộng đẹp ngọt ngào

    ta tặng người tất cả những vì sao
    đêm nồng ấm ... hai đứa cười khúc khích
    trinh nguyên quá ... giữa không gian tĩnh mịch
    có tiếng cười và những giấc mơ hoa

Trang 4 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •