Lâu hay mau. Không hề là một cái mốc cố định. Nếu đích của nó là bản thân người đàn ông và làm điều đó vì bản thân mình thì càng lâu càng giống như : Làm cho đáng đồng tiền bát gạo. Ngoài ra, khi làm quá lâu cảm giác của phụ nữ cũng giảm đi. Môi trường dần dần trở nên khô hạn => Đau rát. Nếu thời gian kéo dài mà cứ ì à ì ạch. Điều này giống như đá banh, vẽ vời rất hay, rất đẹp nhưng không có cú sút thủng lưới. Không có bàn thắng không có sự vỡ oà của cảm giác!

Nếu đích là sự thăng hoa của đối tác : Cái này hình như thay đổi tuỳ theo mỗi phụ nữ và ít ra phải giao tiếp vài lần chúng ta mới phỏng đoán thời gian bao nhiêu là vừa.

PN nếu đã từng thăng hoa chắc chắn không hài lòng khi có đối tác chỉ biết đến bản thân mình. Họ cảm thấy làm chuyện ấy giống như nhục hình, càng làm càng khó chịu và đến 1 ngày nào đó thì : Lãnh cảm.