Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 15/15

Chủ đề: Chúc mừng chị em

  1. #11
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng chị em

    Không chỉ có hoa mà sẽ nhận đuợc những lời chúc hạnh phúc thật nồng nàn gởi tới các chị em phụ nữ nhân ngày 20/10 này!

  2. #12
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng chị em

    TAY ANH


    Tay cầm bút viết vần thơ
    Đưa em đến với giấc mơ thanh bình
    Tay yêu vuốt má em xinh
    Mà nghe dậy ngọn lửa tình trong tim
    Tay ghi nhật ký hàng đêm
    Nhủ lòng mình hãy thương em trọn đời
    Nhớ mong tay bấm thành lời
    Mãi yêu em dẫu đất trời ngả nghiêng.
    Tay trao nhẫn cưới cho em
    Nâng em nhè nhẹ cái đêm động phòng


    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  3. #13
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng chị em

    Có một bài thơ sưu tầm xin góp vui với các bạn nhân ngày 20/10

    Một ngày làm vợ
    Ngày ấy sẽ trôi qua
    Em cứ ngồi ngắm hoa
    Em cứ ca cứ hát
    Anh sẽ lo rửa bát
    Anh sẽ lo quét nhà
    Anh sẽ lo đi giặt
    Em uống gì anh pha
    Chợ gần hay chợ xa
    Anh lần ra được hết
    Món em ưa anh biết
    Em cứ chờ mà xem
    Em đánh phấn xoa kem
    Anh nhặt rau vo gạo
    Em ung dung đọc báo
    Anh tay nấu tay xào
    Anh tự làm không sao
    Đừng lo gì em nhé
    Tà áo em tuột chỉ
    Đưa anh khâu lại giùm
    Nho anh mua cả chùm
    Buồn mồm em cứ nếm
    Bạn gái em mà đến
    Cứ vô tư chuyện trò
    Anh tắm cho thằng cu
    Rồi anh ru nó ngủ
    Màn hình bao cầu thủ
    Nghe em hét “vào rồi”
    Hết một ngày em ơi
    Hai tư giờ thôi nhé
    Một ngày anh làm vợ
    Một ngày em làm chồng
    Thật may cho đàn ông

    .

  4. #14
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    165
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng chị em

    Bon chen gửi lời chúc tới chị em phụ nữ

    Một ngày rợp sắc hoa và những lời chúc nồng nàn nhất của cánh đàn ông. Một ngày của những niềm vui bất tận trong những cơn mưa tình (đủ thứ).
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  5. #15
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng chị em

    PL post bài thơ này thay lời cảm ơn cho chị em đến các anh trên NR nhé!

    Cảm ơn anh


    Cảm ơn anh nhọc nhằn tay thuyền lái
    Đã đưa em đi suốt một chặng đường
    Hoa hồng đỏ, như tình anh chở nặng
    Sáng mai này anh khe khẽ tặng em

    Cảm ơn anh làm cây tùng cây bách
    Để cho em thân liễu yếu tựa vào
    Những tay lá xòe che mưa che gió
    Để cho em mạnh mẽ mọc lên cao

    Cảm ơn anh nghiêng bờ vai nồng ấm
    Mỗi khi em chợt cảm thấy lẻ loi
    Anh cần mẫn trái tim hồng thắp lửa
    Để cho em ấm áp mãi trong đời

    Em hạnh phúc, mỗi ngày anh bên cạnh
    Giữa cuộc đời em có bến bình yên
    Dù rập rình sông đời muôn bão tố
    Thuyền anh luôn vươn trên sóng vững bền

    PL. 20.10.09
    Last edited by phale; 20-10-2009 at 03:15 PM.

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •