Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Lãng tử sầu

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Lãng tử sầu

    Lãng tử sầu 2

    Lại cứ là ta lãng tử sầu
    Vô tình bạc nghĩa có gì đâu
    Mình thô chữ đẹp : Thằng ngang bướng
    Tính cục lời thơm : Kẻ cứng đầu
    Mệt mỏi thơ phà cong đại bác
    Bơ phờ bút lượn gãy cần câu
    Trời cho số phận cuồng ngông thế
    Lại chính là ta lãng tử sầu

    kakaka
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Lãng tử sầu

    Trích dẫn Trích dẫn của khungbotinhyeu Xem bài viết
    Lãng tử sầu 2

    Lại cứ là ta lãng tử sầu
    Vô tình bạc nghĩa có gì đâu
    Mình thô chữ đẹp : Thằng ngang bướng
    Tính cục lời thơm : Kẻ cứng đầu
    Mệt mỏi thơ phà cong đại bác
    Bơ phờ bút lượn gãy cần câu
    Trời cho số phận cuồng ngông thế
    Lại chính là ta lãng tử sầu

    kakaka
    Cớ chi

    Ồ hay lãng tử cớ chi sầu?
    Mây khói-đường trần chẳng khác đâu
    Thoáng vọng thơ buồn rơi cuối bút
    Chợt nghe ý nản ẩn trong đầu
    Cuồng ngông buổi nọ thênh thang chữ
    Trầm mặc bây chừ vướng víu câu
    Một quãng vừa đi toan thối bước
    Để cho lãng tử bỗng nhiên sầu

    PL. 10/09

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Lãng tử sầu

    Chửi đời , chửi người !

    Chửi thói đời nay lắm kẻ phàm
    Danh nhiều bạc lắm vẫn còn tham
    Cưa mòn giá đỡ nghe mà tội
    Đạp gãy giàn leo thấy cũng xàm
    Chị chột em cười thôi khóc chịu
    Huynh què đệ đá phải nằm cam
    Đâu còn mấy chữ nhân tình ấy
    Có lợi thời ta vẫn cứ làm

    Hehehe
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Lãng tử sầu

    Gác bút nằm chơi !

    Quẳng bút lên sàn nghỉ viết chơi
    Nằm nghiêng ngắm thử chị con Trời
    Đùng đưa bám áo : Tình lang hỡi ...!
    Nức nở theo giò : Khủng Bố ơi .... ^^
    Lãng tử sầu dâng không ngỏ ý
    Nàng thơ dạ trỗi cứ buông lời
    Mình ên bảy thiếp nhiều thê tử
    Xin chớ te tò mắt lả lơi

    =)) =)) =))
    Last edited by khungbotinhyeu; 19-10-2009 at 08:47 AM.
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Lãng tử sầu

    Trích dẫn Trích dẫn của khungbotinhyeu Xem bài viết
    Lãng tử sầu 2

    Lại cứ là ta lãng tử sầu
    Vô tình bạc nghĩa có gì đâu
    Mình thô chữ đẹp : Thằng ngang bướng
    Tính cục lời thơm : Kẻ cứng đầu
    Mệt mỏi thơ phà cong đại bác
    Bơ phờ bút lượn gãy cần câu
    Trời cho số phận cuồng ngông thế
    Lại chính là ta lãng tử sầu

    kakaka
    Cắc cớ làm chi lãng tử sầu?
    Thơ khèo bút lượn chẳng gì đâu
    Ba sinh ướm nợ: đùa vơi dạ?
    Cột chỉ đưa duyên: giỡn bạc đầu?
    Mệt mỏi âu sầu buông vẹo chữ
    Lan man tiếu táo vặn nghiêng câu
    Chim trời cá nước tình say tỉnh
    Cắc cớ làm chi lãng tử sầu?
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Lãng tử sầu




    Cái bang lãng tử sầu

    Nửa mảnh trăng rồi lại tới đây
    Đời ta vẫn tỏ nghiệp ăn mày
    Canh thừa rượu bẩn môi mằn mặn
    Rận đống ve đàn dạ ngất ngây
    Ứa lệ khi về nơi biệt cách
    Chùng chân lúc gặp cảnh sum vầy
    Bao mùa lá rụng dài trên cỏ
    Mãi cứ xa rời những áng mây

    KBTY
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

  7. #7
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Lãng tử sầu

    Lãng tử ...


    Lãng tử giờ đây đã khác nhiều
    đâu còn khủng bố với tình yêu
    bài thơ phảng phất sầu đêm tối
    khúc nhạc chơi vơi nhớ rạng chiều
    kẻ đợi phòng đơn buồn lãng đãng
    người chờ gối chiếc mộng đìu hiu
    về đi hỡi gió cho ngày nhạt
    dạo bước song hành thấy dạ phiêu


    @KBTY: ... NK tặng anh ...

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •