Bài 1 đến 10/80

Chủ đề: Thơ NCĐ.2009

Threaded View

  1. #11
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    41
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Thơ NCĐ.2009

    Trăng đâu còn nữa để ngồi mơ
    Góp bóng đêm khuya đếm đợi chờ
    Mốt nọ mai nầy trăng trở lại
    Tìm trong quạnh vắng nỗi bơ vơ.


    Thân chào NCD. Mong được đọc nhiều vần thơ của bạn

  2. Thành viên cám ơn bài của NHT:

    NCĐ.2009 (05-04-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •