Mưa rắc bâng khuâng chiều hư ảo
Xuân về trên chiếc áo hoa em
Anh ngắm mắt em buồn đến thế
Biển trời chia nửa trái sầu riêng...
NCĐ.2010
23-01-2010
@ pha le: Rất cảm ơn bạn phaLe đã ghé thăm và chia sẻ.
Mưa rắc bâng khuâng chiều hư ảo
Xuân về trên chiếc áo hoa em
Anh ngắm mắt em buồn đến thế
Biển trời chia nửa trái sầu riêng...
NCĐ.2010
23-01-2010
@ pha le: Rất cảm ơn bạn phaLe đã ghé thăm và chia sẻ.
Last edited by NCĐ.2009; 27-02-2010 at 12:01 AM. Reason: thêm ngày tháng.
...Ta tìm ta giữa thiên thu
Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm