Trang 7 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678 LastLast
Bài 61 đến 70/80

Chủ đề: Thơ NCĐ.2009

  1. #61
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    105
    Thanks
    757
    Thanked 104 Times in 29 Posts

    Default Re: Thơ NCĐ.2009

    MỘT THOÁNG NGÀY XƯA

    Ngày vui nắng lạ khắp miền
    Cuối chiều về lại một triền sông quê
    Tuổi thơ tìm dọc bờ đê
    Theo trâu vạt áo đầm đìa cỏ may
    Ban mai nắng mỏng sương dày
    Mất nhau một chuyến đò đầy lỡ qua
    Bến quê mấy khóm lau già
    Vài cành trúc lẻ la đà gió đưa
    Bồi hồi một thoáng ngày xưa
    Mai sau lẫn với bây giờ buồn vui.
    ...Ta tìm ta giữa thiên thu
    Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của NCĐ.2009:

    Đông Quân (06-04-2011),bachvan (12-06-2011),huongnhu (13-03-2011),thuphong (13-03-2011)

  3. #62
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Thơ NCĐ.2009

    Trích dẫn Trích dẫn của NCĐ.2009 Xem bài viết
    MỘT THOÁNG NGÀY XƯA

    Ngày vui nắng lạ khắp miền
    Cuối chiều về lại một triền sông quê
    Tuổi thơ tìm dọc bờ đê
    Theo trâu vạt áo đầm đìa cỏ may

    Ban mai nắng mỏng sương dày
    Mất nhau một chuyến đò đầy lỡ qua

    Bến quê mấy khóm lau già
    Vài cành trúc lẻ la đà gió đưa
    Bồi hồi một thoáng ngày xưa
    Mai sau lẫn với bây giờ buồn vui.
    Bài thơ của bạn đẹp quá đi thôi!
    Mới sáng đã nghe rưng rưng nhớ xa xăm.
    Cảm ơn thơ bạn.

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Đông Quân (06-04-2011),NCĐ.2009 (13-03-2011)

  5. #63
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    105
    Thanks
    757
    Thanked 104 Times in 29 Posts

    Default Re: Thơ NCĐ.2009

    TỰ KHÚC

    Hát với lòng ta chặng cuối đời
    Nghe từ sâu thẳm phía xa xôi
    Cánh cò không mỏi sau chiều nắng
    Một khúc sông quê mấy lở bồi

    Hát khúc ngày qua với bạn bè
    Chiến hào ôm súng ngắm sao khuya
    Phố phường năm tháng xa mờ núi
    Trăng tự rừng xưa gửi sáng về

    Hát khúc hôm nay chạnh nỗi niềm
    Nghe buồn theo gió lướt qua đêm
    Vườn khuya tiếng lá rơi bờ vắng
    Chợt hé ban mai nắng dọi thềm.

    NCĐ.
    ...Ta tìm ta giữa thiên thu
    Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của NCĐ.2009:

    Anna (07-04-2011),Đông Quân (06-04-2011),bachvan (12-06-2011),huongnhu (06-04-2011),kehotro (07-04-2011),Phu sinh (06-04-2011),thuphong (05-04-2011)

  7. #64
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Thơ NCĐ.2009

    Lại khen!
    Tự khúc làm mê đắm HNhu.

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Đông Quân (06-04-2011),NCĐ.2009 (06-04-2011)

  9. #65
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    105
    Thanks
    757
    Thanked 104 Times in 29 Posts

    Default Re: Thơ NCĐ.2009

    DỰ CẢM

    Có một thời trẻ dại bông hoa
    Vội nở hết mình buổi sáng
    Ngày chưa tàn sớm thành dĩ vãng
    Em trở về cánh lá trụi trơ

    Anh ung dung trái đậu cuối mùa
    Đi thong thả từ xanh đến chín
    Biết giữ hạt gửi lòng đất mịn
    Để vẫn còn trở lại nửa phần xanh.

    Bỗng sớm nay em chợt nhận ra mình
    Trong hương sắc một bông hồng nở muộn.

    NCD.
    ...Ta tìm ta giữa thiên thu
    Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của NCĐ.2009:

    Anna (07-04-2011),bachvan (12-06-2011),huongnhu (07-04-2011),kehotro (07-04-2011),Phu sinh (07-04-2011),thuphong (06-04-2011)

  11. #66
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    105
    Thanks
    757
    Thanked 104 Times in 29 Posts

    Default Re: Thơ NCĐ.2009

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Lại khen!
    Tự khúc làm mê đắm HNhu.
    Cảm ơn HN rất nhiều vì những lời khen và sự đồng cảm. Mong HN ghé thăm góc nhỏ này của NCD thường xuyên.
    ...Ta tìm ta giữa thiên thu
    Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm

  12. Thành viên cám ơn bài của NCĐ.2009:

    huongnhu (07-04-2011)

  13. #67
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    105
    Thanks
    757
    Thanked 104 Times in 29 Posts

    Default Re: Thơ NCĐ.2009

    .

    ..."Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi..."(*)

    Câu ca say đắm lòng người
    Nghe câu hát ấy một thời nhớ mong
    Trách ai sao lại vô tâm
    Để cho ai nhớ thương thầm, người ơi!
    Dù cho đá nát, vàng phai
    Trái tim giữ trọn cho người mình thương

    Thôi đành là kẻ đơn phương
    Cho câu ca ấy vấn vương suốt đời.


    (*) Ca dao xưa
    Ga LX.TN
    Last edited by NCĐ.2009; 17-04-2011 at 11:50 PM.
    ...Ta tìm ta giữa thiên thu
    Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm

  14. Có 7 thành viên cám ơn bài của NCĐ.2009:

    Đông Quân (05-05-2011),bachvan (12-06-2011),Boulevard (05-05-2011),huongnhu (12-04-2011),kehotro (12-04-2011),OA _ NỮ (12-04-2011),Phu sinh (12-04-2011)

  15. #68
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Thơ NCĐ.2009

    Thấy bản thông báo ghi những ngày này là sinh nhật anh. Nên mạo muội vào chúc anh luôn gặp may mắn và hạnh phúc. Chịu khó về nhà cho bà con đọc thơ của anh nhé.

    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  16. Có 6 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Đông Quân (05-05-2011),bachvan (10-03-2012),huongnhu (05-05-2011),NCĐ.2009 (12-06-2011),TeacherABC (05-05-2011),thuphong (05-05-2011)

  17. #69
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Thơ NCĐ.2009

    .




    Chúc bạn luôn vui, may mắn và hạnh phúc nha.

    TP
    Sẽ còn có ngày mai

  18. Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    bachvan (10-03-2012),huongnhu (05-05-2011),NCĐ.2009 (12-06-2011)

  19. #70
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Thơ NCĐ.2009

    Níu áo mà sao hổng hắt xì
    Cớ gì đi mãi cứ còn đi
    Ngày sinh bánh, hoa tràn nhà cửa
    Có kẻ chực ăn ngồi sân, si

    Hihi, hông ai cho mình ăn bánh sinh nhựt gì hết trơn
    Mừng sinh nhựt bạn thơ

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    bachvan (10-03-2012),Boulevard (05-05-2011),kehotro (05-05-2011),NCĐ.2009 (12-06-2011)

Trang 7 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •