Trang 4 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast
Bài 31 đến 40/80

Chủ đề: Thơ NCĐ.2009

  1. #31
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    105
    Thanks
    757
    Thanked 104 Times in 29 Posts

    Default Ðề: Thơ NCĐ.2009

    Đêm buông nhẹ xuống khu vườn
    Trời thắp đèn xanh chi chít
    Hàng cây vươn mình thở hít
    Gió nâng trăng dần lên cao

    Bầu trời kì lạ của ta
    Nơi anh hẹn em thầm kín
    Ôi ngàn cây số đường xa
    Vẫn nhìn thấy nhau rất rõ

    Mắt anh là ngôi sao tỏ
    Lời anh là tiếng gió êm
    Tình anh là vầng trăng đó
    Trùm rợp lên tâm hồn em

    Đêm đêm bóng tối buông rèm
    Ta đến bên nhau tình tự
    Hai đứa hai đầu xa thẳm
    Mà chẳng bao giờ xa nhau...

    NCĐ.2010

    @Hương Nhu: Cảm ơn HN đã ghé thăm góc nhỏ khuất nẻo này của vườn thơ Niềm Riêng. Được HN thăm đã là một niềm vui, còn được lưu thơ nữa thì niềm vui quả đã nhân lên rất rất nhiều rồi.

    @NHT: Cảm ơn bạn đã ghé thăm và lưu lại bài thơ "dự báo" nỗi cô đơn còn kéo dài của NCD, có thể trong thực tại, với NCD quả "trăng còn đâu nữa mà ngồi mơ" và NCD cũng chẳng dám tin là có "mốt nọ mai này trăng trở lại"...đâu bạn. Trăng đã xa rồi, và trăng thì có bao nhiêu người yêu trăng...Trăng trẻ mãi không già, trăng không có tuổi, mà đời NCD thì hữu hạn. Giá mà có trăng trong tay thì NCD chẳng như "ai đó" (hình như là một thi sĩ nổi tiếng) lại đi rao "Ai mua trăng tôi bán trăng cho...". NCD đã từng có trăng và đã đánh mất trăng...
    Last edited by NCĐ.2009; 27-03-2010 at 04:35 PM. Reason: thêm lời nhắn
    ...Ta tìm ta giữa thiên thu
    Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm

  2. #32
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    105
    Thanks
    757
    Thanked 104 Times in 29 Posts

    Default Ðề: Thơ NCĐ.2009

    Lại buồn chiều thứ bảy
    Mùa Xuân sắp xa rồi
    Tím màu hoa xoan rụng
    Chạnh buồn đời đơn côi?

    NCĐ.2010
    ...Ta tìm ta giữa thiên thu
    Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm

  3. #33
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Thơ NCĐ.2009

    XOAN THÁNG BA.
    Lại buồn chiều thứ bảy
    Mùa Xuân sắp xa rồi
    Tím màu hoa xoan rụng
    Chạnh buồn đời đơn côi?

    Tháng Ba tàn xoan tím.
    Mùa xuân khóc bên thềm.
    Áo em xanh hờ hững.
    Gót chân ngày qua êm.

    Tháng Ba hoa gạo đỏ.
    Chiều thứ bảy một mình.
    Gửi nụ hôn vào gió.
    Trao đến nơi tự tình.

    Tháng Ba cơn mưa ngược.
    Giọt nước mắt tủi hờn.
    Dòng sông cạn trơ đáy.
    Bao giờ hết nguồn cơn.
    ( 28/3/2010 - HNhu, NCD )

    HNhu ké cái đuôi bài thơ của bạn nghen.

  4. #34
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    105
    Thanks
    757
    Thanked 104 Times in 29 Posts

    Default Ðề: Thơ NCĐ.2009

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    XOAN THÁNG BA.
    Lại buồn chiều thứ bảy
    Mùa Xuân sắp xa rồi
    Tím màu hoa xoan rụng
    Chạnh buồn đời đơn côi?

    Tháng Ba tàn xoan tím.
    Mùa xuân khóc bên thềm.
    Áo em xanh hờ hững.
    Gót chân ngày qua êm.

    Tháng Ba hoa gạo đỏ.
    Chiều thứ bảy một mình.
    Gửi nụ hôn vào gió.
    Trao đến nơi tự tình.

    Tháng Ba cơn mưa ngược.
    Giọt nước mắt tủi hờn.
    Dòng sông cạn trơ đáy.
    Bao giờ hết nguồn cơn.
    ( 28/3/2010 - HNhu, NCD )

    HNhu ké cái đuôi bài thơ của bạn nghen.
    Cảm ơn HN nhé. Khổ cuối của HN như "đi guốc trong bụng" mình vậy...
    Hỏi nhỏ bạn chút xíu: Sao bạn không offline như mọi người trúng giải khác vậy?
    Last edited by NCĐ.2009; 30-03-2010 at 12:44 AM.
    ...Ta tìm ta giữa thiên thu
    Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm

  5. #35
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    105
    Thanks
    757
    Thanked 104 Times in 29 Posts

    Default Ðề: Thơ NCĐ.2009

    Về đây nghe lạ tiếng chim
    Nghe ta mỏi gối đi tìm bâng quơ
    Về đây đá phủ rêu mờ
    Nghe hoang phế dựng trên bờ tình xưa
    Thôi em chuyện cũ như đùa
    Lạnh đời anh cũng đủ vừa xót xa
    Thôi em, trăng ấy đã già
    Cho anh đứng lại giữa tà huy bay...
    Last edited by NCĐ.2009; 07-09-2010 at 11:12 PM. Reason: Sửa "như mơ" thành "như đùa" (Câu 5)
    ...Ta tìm ta giữa thiên thu
    Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm

  6. #36
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Thơ NCĐ.2009

    Trích dẫn Trích dẫn của NCĐ.2009 Xem bài viết
    Về đây nghe lạ tiếng chim
    Nghe ta mỏi gối đi tìm bâng quơ
    Về đây đá phủ rêu mờ
    Nghe hoang phế dựng trên bờ tình xưa
    Thôi em chuyện cũ như mơ
    Lạnh đời anh cũng đủ vừa xót xa
    Thôi em, trăng ấy đã già
    Cho anh đứng lại giữa tà huy bay...

    Cho Thu Phong theo bạn mấy câu nhé. Bài thơ của bạn đọc ngậm ngùi lắm.

    Về đây

    Về đây lạ cả dáng cây
    Và con sóng nhỏ cũng lay ngập ngừng
    Thuyền xa trôi giữa mông lung
    Xanh trời, xanh nước, xanh từng dấu yêu

    Là thơ ...nhặt nhạnh chi nhiều
    Bóng tà tháp cổ tịch liêu gió đùa
    Rêu phong đã bấy nắng mưa
    Mai sau còn giữ lối xưa …ngày buồn

    02/04/2010
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 03-04-2010 at 11:21 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  7. #37
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    105
    Thanks
    757
    Thanked 104 Times in 29 Posts

    Default Ðề: Thơ NCĐ.2009

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Cho Thu Phong theo bạn mấy câu nhé. Bài thơ của bạn đọc ngậm ngùi lắm.

    Về đây

    Về đây lạ cả dáng cây
    Và con sóng nhỏ cũng lay ngập ngừng
    Thuyền xa trôi giữa mông lung
    Xanh trời, xanh nước, xanh từng dấu yêu

    Là thơ ...nhặt nhạnh chi nhiều
    Bóng tà tháp cổ tịch liêu gió đùa
    Rêu phong đã bấy nắng mưa
    Mai sau còn giữ lối xưa …ngày buồn

    02/04/2010
    Thu Phong
    Cảm ơn Thu Phong đã ghé thăm góc nhỏ cô đơn này và có những lời đồng cảm. NCĐ đã theo sát dấu chân các bạn vô Quy Nhơn, ghé Nha Trang, vào Sài Gòn, lên Đà Lạt...và thật sự ngưỡng mộ chuyến offline trao giải của các bạn...Thật hạnh phúc khi được bạn ghé thăm.
    ...Ta tìm ta giữa thiên thu
    Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm

  8. #38
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Thơ NCĐ.2009

    Trích dẫn Trích dẫn của NCĐ.2009 Xem bài viết
    Cảm ơn Thu Phong đã ghé thăm góc nhỏ cô đơn này và có những lời đồng cảm. NCĐ đã theo sát dấu chân các bạn vô Quy Nhơn, ghé Nha Trang, vào Sài Gòn, lên Đà Lạt...và thật sự ngưỡng mộ chuyến offline trao giải của các bạn...Thật hạnh phúc khi được bạn ghé thăm.
    NCĐ đã theo sát mà không lộ diện...
    Rất mong NCĐ không những theo sát mà còn đồng hành với mọi người nữa...

  9. #39
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Thơ NCĐ.2009

    Trích dẫn Trích dẫn của NCĐ.2009 Xem bài viết
    Cảm ơn Thu Phong đã ghé thăm góc nhỏ cô đơn này và có những lời đồng cảm. NCĐ đã theo sát dấu chân các bạn vô Quy Nhơn, ghé Nha Trang, vào Sài Gòn, lên Đà Lạt...và thật sự ngưỡng mộ chuyến offline trao giải của các bạn...Thật hạnh phúc khi được bạn ghé thăm.
    Vậy sao...TP đoán bạn là nguời của thi viện...Chắc có lẽ là ĐN đây chăng???
    Dù bạn là ai, có giấu mặt hay không thì TP cũng rất cám ơn bạn đã dõi theo bước chân của bạn bè.
    TP chẳng có gì để bạn ngưỡng mộ đâu. Hạt bụi nhỏ nhoi thôi bạn ạ.



    Hạt bụi nhỏ bên lề ngày, lạc bước
    Bay lang thang lại vê cõi hư vô

    Chúc bạn tìm được niềm vui nơi NR và cõi thơ.

    TP
    Sẽ còn có ngày mai

  10. #40
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    105
    Thanks
    757
    Thanked 104 Times in 29 Posts

    Default Ðề: Thơ NCĐ.2009

    Mưa đang giăng một trời buồn
    Tâm hồn tôi tựa cánh buồm cô đơn
    Giã nơi êm ái yêu thương
    Đi tìm hạnh phúc ở phương xa vời...

    Dù cho đến cuối cuộc đời
    Cánh buồm tôi vẫn chân trời ươc mong...

    NCĐ.2010
    Last edited by NCĐ.2009; 09-04-2010 at 11:58 AM.
    ...Ta tìm ta giữa thiên thu
    Mùa Xuân thôi đã mịt mù muôn năm

Trang 4 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •