Doping tiền thưởng cho mục tiêu đoạt Cup UEFA

Nhằm tạo thêm động lực cho các cầu thủ Shakhtar Donetsk trước cơ hội lần đầu đem Cup châu Âu về Uraikne, tỷ phú và là chủ tịch CLB, Rinat Akhmetov đã đưa ra mức thưởng cao ngất, nếu đánh bại Bremen ở trận chung kết hôm nay.



Sau những danh hiệu quốc nội, tỷ phú Akhmetov đang háo hức trước cơ hội cùng Sakhtar nâng cao chiếc Cup UEFA đầu tiên trong lịch sử CLB. Ảnh: Getty Images.


Khi Shakhtar vượt qua đồng hương Dynamo Kiev để trở thành đại diện Ukraine đầu tiên với tới trận chung kết Cup châu Âu thời hậu Xô-viết, Akhmetov đã thưởng cho mỗi cầu thủ 185.000 euro (khoảng 250.000 USD). Giờ đây, khi đứng trước cơ hội đoạt Cup UEFA lần đầu tiên trong lịch sử CLB, tỷ phú 42 tuổi này lại đưa ra mức thưởng khủng khiếp hơn. "Nếu Shakhtar thắng và đem Cup về Ukraine, mỗi cầu thủ chúng tôi sẽ được Akhmetov thưởng chí ít gấp đôi mức đã lĩnh ở bán kết", hậu vệ Razvan Rat tiết lộ với tờ Kicker (Đức).
Chung kết Cup UEFA 2008-2009
20h45 trên sân Sukru Saracoglu, Istanbul
(giờ Trung Âu; + 5 = giờ Hà Nội)
SHAKHTAR DONETSK
- WERDER BREMEN

Mức thưởng dành cho các cầu thủ Shakhtar, nếu lên ngôi, có thể sẽ còn lớn hơn. Bởi đội bóng Ukraine sẽ chơi đẹp, dành nguyên số tiền thưởng 2,5 triệu euro mà UEFA cho đội đoạt Cup, để chia cho thầy trò HLV Mircea Lucescu. "Sau khi tiếp nhận Shakhtar năm 1996, tôi nói rằng đội bóng sẽ hướng đến mục tiêu đoạt Cup châu Âu. Nhiều người cho rằng đó chỉ là câu nói đùa, phi thực tế. Nhưng bây giờ, chúng tôi đang đứng trước cơ hội lớn để biến điều thần kỳ ấy thành hiện thực", ông chủ Akhmetov hào hứng khi giải thích về lý do đưa ra những mức thưởng to.

Akhmetov, tỷ phú trong các lĩnh vực ngân hàng, khai mỏ và được xem là người giàu nhất Ukraine, tiếp quản Shakhtar năm 1996. Từ đó, ông đã đổ rất nhiều tiền vào CLB vùng mỏ Donetsk này. Suất dự chung kết Cup UEFA ở Istanbul hôm nay là quả ngọt của nỗ lực và sự đầu tư kiên trì ấy. Nếu thắng, Shakhtar không chỉ đem chiếc Cup châu Âu đầu tiên về phòng truyền thống, mà còn trở thành CLB Ukraine đầu tiên lên ngôi ở Cup UEFA. Trước đây, Dynamo Kiev cũng hai lần vô địch châu lục, nhưng là ở Cup C2 các mùa 1974-1975 và 1985-1986.


Thầy trò Mircea Lucescu đang đứng trước cơ hội lớn để lưu danh vào lịch sử, nếu đánh bại Bremen. Ảnh: Getty Images.

Nhìn vào cán cân lực lượng giữa Shakhtar và Bremen trước giờ bóng lăn trên sân Saracoglu hôm nay, cơ hội để CLB Ukraine lên ngôi là không nhỏ. Trừ trung vệ Tomas Hubschman bị treo giò, HLV Lucescu không mất thêm vị trí nào. Cuối tuần qua, các trụ cột của Shakhtar cũng được nghỉ ngơi để dưỡng sức đấu với Bremen. Đây sẽ là tiền đề để Lucescu duy trì sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, với 5 ngôi sao Brazil là Ilsinho, Fernandinho, Luiz Adriano, Jadson, Willian cùng hai ngoại binh chất lượng cao khác như Srna, Rat, bên cạnh thủ môn nội Pyatov.

Với Bremen, sau khi vượt qua một loạt đối thủ sừng sỏ từ Milan, St Etienne, Udinese đến Hamburg, để có mặt ở trận chung kết hôm nay, lực lượng của họ bị sứt mẻ nghiêm trọng. Chấn thương và thẻ phạt lấy mất của CLB Đức trung vệ Martesacker và tiền đạo Hugo Almeida. Nhưng tổn thất lớn nhất lại nằm ở vị trí hộ công, nơi trụ cột, nguồn cảm hứng và là ngôi sao lớn nhất đội, Diego bị treo giò. Để lấp chỗ trống quan trọng này, HLV Thomas Schaaf nhiều khả năng phải dùng đến tuyển thủ Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Mesut Ozil.

Tuy không có nhiều kinh nghiệm và thiện chiến như Diego, Ozil vẫn hứa hẹn sẽ đem lại đột biến cho Bremen, bởi những gì anh làm được trong vai trò kiến tạo tại Bundesliga mùa này cũng gây ấn tượng mạnh, với 15 pha dọn cỗ cho các đồng đội ghi bàn. Ngoài ra, CLB Đức cũng có thể hy vọng ở một ngòi nổ khác trên hàng công là chân sút giàu kinh nghiệm Claudio Pizarro.


Vắng Diego, hy vọng chiến thắng và đoạt Cup UEFA cuối cùng của Bremen gửi gắm cả vào Ozil (trái) và Pizarro (phải). Ảnh: DPA.


Nếu vượt qua Shakhtar, Bremen sẽ trở thành đại diện Bundesliga thứ hai, sau Schalke 04 (thắng Inter trong trận chung kết) năm 1997 đoạt Cup UEFA và đem về cho bóng đá Đức chiếc Cup châu Âu đầu tiên sau 8 năm liền bết bát. Lần gần nhất, một đồng hương của Bremen đăng quang ở đấu trường châu lục là Bayern Munich với ngôi quán quân Champions League mùa 2000-2001.

Đây là trận chung kết Cup UEFA thứ 38 trong lịch sử và là cũng là lần cuối cùng nó mang tên này. Từ mùa sau, theo nghị quyết của Đại hội đồng UEFA, tên gọi chính thức của giải đấu sẽ là Europa Leagu. Đây là một trong những nỗ lực nhằm nâng cấp chất lượng và uy tín của giải đấu vốn bị chỉ trích là tụt hậu quá xa sau "người anh em" giàu có và danh tiếng Champions League.


Đội hình xuất phát dự kiến trận chung kết Cup UEFA

(Theo VnExpress)