Đàn bà với đàn tì bà có giống nhau không nhỉ ? giá như có đàn tì ông thì hay biết mấy .
Có bà thì phải có ông
Ông mà đi mất , bà trông cái gì ?
Đàn bà với đàn tì bà có giống nhau không nhỉ ? giá như có đàn tì ông thì hay biết mấy .
Có bà thì phải có ông
Ông mà đi mất , bà trông cái gì ?
BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .
oác! Đàn bạ chịu đè cả đời nhưng đàn ông cả đời cũng chẳng sung sướng gì khi mà phải quỳ cả đời
Cuốn theo chiều gió!
Chú ơi ! Quỳ thì ai chẳng phải quỳ cháu bị cô giáo dậy văn cho quỳ suốt vì tội không học bài cũ ở nhà đoá chú ạ !!! Cháu chẳng tranh quỳ với chú đâu !!! đau hết cả đầu gối
Cuốn theo chiều gió!