Cứ ngỡ là mình yêu !!! rồi thì ... người kêu thì mình dạ !!! rồi thì ... chung chạ là vì yêu!!! rồi thì ... liêu xiêu con đường nhỏ!!! rồi thì ... bứt cỏ ngó người đi!!! rồi thì ... còn chi để mà tiếc!!! rồi thì ... mãi miết với đường yêu!!! Rồi thì ... tiêu điều cái mặt mốc !!! rồi thì... ngồi khóc một mình ên!!! rồi thì ... chênh vênh một chiếc dép!!! rồi thì ... lẹp bẹp mọi chuyện tình!!! rồi thì ... đứng rình từng cây số!!! rồi thì ... đau khổ ngấm từng đêm ....
Bởi vậy phải kiểm soát được nó. Để lúc nào cũng có thể hữu tình và vô tình, để có thể ăn fast food một cách ngon lành và không hối tiếc và ... kiểm soát được hậu quả
Bởi vậy phải kiểm soát được nó. Để lúc nào cũng có thể hữu tình và vô tình, để có thể ăn fast food một cách ngon lành và không hối tiếc và ... kiểm soát được hậu quả
Không cần biết em (anh) ... là ai, không cần biết .... nhưng phải cần biết... ngày mai ... ăn fast food sẽ có khả năng tăng ký, trầm cảm và ... đột quỵ. Vì thế ... cho tất cả ... nhưng ... phải biết "hữu tình" và 'vô tình"
Không cần biết em (anh) ... là ai, không cần biết .... nhưng phải cần biết... ngày mai ... ăn fast food sẽ có khả năng tăng ký, trầm cảm và ... đột quỵ. Vì thế ... cho tất cả ... nhưng ... phải biết "hữu tình" và 'vô tình"
Bởi vậy phải kiểm soát được nó. Để lúc nào cũng có thể hữu tình và vô tình, để có thể ăn fast food một cách ngon lành và không hối tiếc và ... kiểm soát được hậu quả
Chuẩn...dưng mờ kiểm soát làm sao nhẻy nhất là khi bị bỏ đói thì fast food xơi cực kỳ ngon đới và hậu quả là...nguy cơ nghiện fast food là rất cao
Last edited by Tazang; 14-10-2009 at 07:20 PM.
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"