Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 17/17

Chủ đề: .... Có bao giờ ....

  1. #11
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    18
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Sắc dục trần gian ấy món mồi
    Giai nhân mỹ nữ mấy năm thôi
    Hương đưa trống nhịp dăm ba khắc
    Thất thập phong sương cát bụi rồi

    Người đẹp rượu bia mấy miếng mồi
    Oanh vàng thỏ thẻ cũng thế thôi
    Khói tiễn đàn ngân chưa nửa đoạn
    Trăm năm đã vội kế bên rồi
    Last edited by Trầm Bích Hải; 12-05-2009 at 03:53 PM.
    Thu góp nhặt vài chiếc buồn rơi rớt
    Đem câu vần xếp chữ viết thơ say
    Mong giao mùa tỉnh giấc đón tương lai
    Đưa quá khứ hòa tan miền ký ức

  2. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Trầm Bích Hải Xem bài viết
    Gió nối mưa tràn khúc ngổn ngang
    Bạc đầu, gối mỏi, kiếp gần tàn
    Đông sang, chim dạt, đời phân khúc
    Cuối nẻo phù du, không mộng an
    Cuối nẻo phù du, chẳng mộng an!
    Tinh anh tắt lụi chút hơi tàn!
    Mòn gân, bạc tóc, còn chi nữa!
    Héo hắt ôm thầm nỗi trái ngang!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  3. #13
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Trầm Bích Hải Xem bài viết
    Ừ thôi. Không phút chần chừ
    Cũng phép tính cũ, cộng trừ đều xong


    Vô thường nhân thế biết vậy mà ...
    Nặng lòng cố níu chẳng muốn qua
    Dẫu rằng mộ đá sau trơ trọi
    Sân si cũng thế có dẫu là ....
    Đường vui dẫu ngắn cứ vui mà
    Một kiếp rồi mai cũng sẽ qua
    Biết đâu trơ trọi mồ hoang lạnh
    Dẫu biết cũng thôi chẳng phải là...

    p/s: Thơ anh trĩu nặng trở trăn quá...

  4. #14
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    18
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Cuối nẻo phù du, chẳng mộng an!
    Tinh anh tắt lụi chút hơi tàn!
    Mòn gân, bạc tóc, còn chi nữa!
    Héo hắt ôm thầm nỗi trái ngang!
    Héo hắt ôm thầm nỗi trái ngang
    Người đi - ta ở cuộc tình tàn
    Yêu thương đem theo về cát bụi
    Ta mòn mỏi kiếm phút nhàn an
    Thu góp nhặt vài chiếc buồn rơi rớt
    Đem câu vần xếp chữ viết thơ say
    Mong giao mùa tỉnh giấc đón tương lai
    Đưa quá khứ hòa tan miền ký ức

  5. #15
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    18
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Đường vui dẫu ngắn cứ vui mà
    Một kiếp rồi mai cũng sẽ qua
    Biết đâu trơ trọi mồ hoang lạnh
    Dẫu biết cũng thôi chẳng phải là...

    p/s: Thơ anh trĩu nặng trở trăn quá...
    Trở trăn đôi lúc vậy thôi mà
    Gác tay vầng trán đợi ngày qua
    Nghe tiếng lá rơi đùa song cửa
    Thoạt cầm bút nắn ý gọi là ...

    P/S: Ngồi nhìn lá rơi và bắt chước người ta trăn trở đấy PL.
    Thu góp nhặt vài chiếc buồn rơi rớt
    Đem câu vần xếp chữ viết thơ say
    Mong giao mùa tỉnh giấc đón tương lai
    Đưa quá khứ hòa tan miền ký ức

  6. #16
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Trầm Bích Hải Xem bài viết
    Trở trăn đôi lúc vậy thôi mà
    Gác tay vầng trán đợi ngày qua
    Nghe tiếng lá rơi đùa song cửa
    Thoạt cầm bút nắn ý gọi là ...

    P/S: Ngồi nhìn lá rơi và bắt chước người ta trăn trở đấy PL.
    Nhìn lá, vần thơ viết thế mà
    Trở trăn trĩu nặng dấu thơ qua
    Ngỡ đời về đọng trong câu chữ
    Trăn trở như anh có dễ là...

    p/s: Cái này người ta gọi là mơ mộng anh nhỉ?

  7. #17
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Trầm Bích Hải Xem bài viết
    Héo hắt ôm thầm nỗi trái ngang
    Người đi - ta ở cuộc tình tàn
    Yêu thương đem theo về cát bụi
    Ta mòn mỏi kiếm phút nhàn an
    Ta mòn mỏi kiếm phút nhàn an
    Héo hắt con tim nhớ cuộc tàn
    Dĩ vãng chôn vùi theo nỗi nhớ
    Người đi bến vắng khóc đò ngang
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •