Phần lớn hòan cảnh của các cô bé nêu trên cũng không thật sự "đáng thương" như báo chí viết đâu! Họ viết mang tính giáo dục và lên án đường dây đưa phụ nữ ra nước ngòai kinh doanh thân xác, mà báo chí thường gọi là bọn buôn bán, dụ dỗ phụ nữ ra nước ngòai bán dâm. Mình biết nhiều cô gái phục vụ tại các quán Bar, nhà hàng... gặp nhiều dường dây móc nối đưa dáng Singapore, Malaisia để hàng nghề..... họ đều biết trước công việc là gì.... nhưng vẫn háo hức đi vì nghĩ rằng kiếm được nhiều tiền.....,
Trên các chuyến bay VIE - SIN, VIE - KUL đều có các cô gái VN sang bên ấy hành nghề.... các cô ấy câng câng, chảnh chảnh... và có trường hợp còn tiếp thị... ngay trong phòng chờ của sân bay, thật chẳng còn chút liêm sỉ gì........ khách nước ngòai nhìn vào và đánh giá phụ nữ Việt Nam chúng ta ra sao?? Các bạn nhìn cảnh ấy rồi sẽ thấy rằng họ đáng thương hay là đáng trách...!!! Bất cứ vấn đề nào cũng phải có nguyên nhân của nó..... và đều có cái giá của nó!
Vậy mà khi trả lời câu hỏi của cơ quan điều tra thì rất ngây thơ..... "em không biết, chỉ nói sang bán hàng hoặc là làm công việc gì đó..... Em bị nó lừa...." rồi tất cả mọi tội lỗi đổ lên đầu những kẻ tổ chức.... còn các cô gái thì hấu như tất cả đều rất ngây thơ và bị lừa..... thật tội nghiệp!