Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
Rốt cuộc rồi cũng đã đến hồi kết luận! Mong sao......
Hì anh, theo nguồn tin rò rỉ, mấy chả này không nặng như báo đâu anh ạ, giơ cao đánh khẽ thôi bác, tuy chỉ có điều giờ trên vai họ vác quả tạ vì dư luận vốn khoái những điều đàm tiếu này nọ, nhìn họ với con mắt khang khác, mà người đời họ cũng chẳng hiểu cảm xúc của họ bắt nguồn từ đâu, mấy ổng này giờ cũng bất tiện vì làm gì cũng bị thiên hạ soi xét ...Đấy, vấn đề của họ giờ ở chỗ đó anh ạ, chứ thực ra anh em chúng ta ít nhiều cũng là người trong cuộc, chuyện chẳng có đếch gì to tát cả bác ạ...XH cần phải có những điều như vậy để thanh niên nó hiểu, chứ giờ nó đến tuổi, bức xúc dậm dật, không biết vui chơi giải tỏa, nó còn làm điều bậy hơn ấy chứ anh ...hehe, lớn bé già trẻ thi thoảng trên báo lại giật tít ầm ĩ đấy bác, đấy là do thèm mà không biết chơi , không được share số má..nên đời dính lao lý ngay vì cái tội sinh lý không biết kiềm chế, và kiếm chỗ giải tỏa cho đỡ bí bách.

Cuộc sống sinh ra người đàn ông và người đàn bà là để họ đi tìm nhau, sống cho nhau anh ạ. !

Chúc anh Stone luôn vui vẻ, trẻ trung, hát ca, yêu đời, và yêu...phụ nữ như em!