01 Em trai sinh viên (dấu tên) chỉ dám ăn mì tôm...để góp ủng hộ chương trình 500.000 vnd
Tỷ xin thay mặt chương trình cảm ơn em thật nhiều em trai hén...như thế mới là em của tỷ chứ...hihihi...
Thân...
Bụi Tím
01 Em trai sinh viên (dấu tên) chỉ dám ăn mì tôm...để góp ủng hộ chương trình 500.000 vnd
Tỷ xin thay mặt chương trình cảm ơn em thật nhiều em trai hén...như thế mới là em của tỷ chứ...hihihi...
Thân...
Bụi Tím
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Sis yêu vntq ủng hộ cho chương trình 1.500.000 vnd
Xin thay mặt chương trình cảm ơn sis yêu nhiều nhé....
Thân..
Bụi Tím
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Một người bạn ủng hộ chương trình 100.000vnd. Thay mặt chương trình xin cảm ơn bạn.
Xem hình, quả là nhiều người sống cơ cực quá. Cũng là phận người mà sao..?
Tks Huy đã post ảnh.
Sau 10 ngày vận động, "Chung tay xoa dịu nỗi đau" nhận được sự giúp đỡ của mọi người như sau :
Danh sách Các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ...
1/ Nhỏ Em (dấu tên ) = 4.000.000 vnd
2/ Chị Mai (An Dương) = 500.000 vnd
3/ PhaLê = 5.000.000 vnd
4/ Anh cachuont = 500.000 vnd
5/ DR MINH = 300.000 vnd
6/ Bạn PhaLê = 500.000 vnd
7/ HTNN = 1.000.000 vnd
8/ Nhỏ em (dấu tên) = 1.000.000 vnd
9/ Bạn PL = 300.000 vnd
10/ CVK+ O.N = 1.000.000 vnd
11/TeacherABC + LMH = 1.000.000 vnd
12/ Anh Tài (Pháp ) = 2.400.000 vnd(100 EUR = a Minh thực lãnh)
13/Ms.Bầm = 4.600.000 vnd (200 USD +1.000.000vnd )
14/ Thảo (SH) = 200.000 vnd
15/ thinghien = 1.000.000 vnd
16/Mị Nương&Nguyễn Hai= 500.000 vnd
17/Anh Thích (Vũng tàu) = 1.000.000 vnd
18/Anh Khôi (công ty TH) = 1.000.000 vnd.
19/ Người anh (dấu tên) = 500.000 vnd.
20/Ng tham gia chuyến đi = 1.000.000 vnd
21/ maihuong06 = 400.000 vnd
22/ Anh Trí (bạn MTT) = 500.000 vnd.
23/Các chị phương xa =10.902.000 vnd (600 USD)
24/ Chị Mimi (Mỹ) = 1.800.000 vnd (100 US0)
25/Nhóm KHHB = 1.000.000 vnd
26/Langthang = 500.000 vnd
27/soccon = 200.000 vnd
28/Bé Minh Ngọc = 200.000 vnd
29/Tommy Lê+ thuonghue = 1.000.000 vnd
30/anh chị Tình Vân (ở VA)= 3.600.000 vnd(200USD)
31/Tiger = 500.000 vnd
32/ngoisaomayman(chị hằng)= 1.000.000 vnd
32/Ms.T = 1.800.000 vnd (100USD)
33/ Bé Khánh Như = 1.000.000 vnd
34/ Con chị Oa Nữ = 1.600.000 vnd (100 CAD)
35/ Em sinh viên(dấu tên)= 500.000 vnd
36/ Sis yêu vntq = 1.500.000 vnd
37/Người bạn = 100.000 vnd
----------------------------------------------------------
TC = 55 .402 .000 vnd
Last edited by thachanhtim; 20-10-2009 at 05:35 PM.
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Nhìn số tiền quyên góp được cảm thấy vui. Ngày mai số tiền này sẽ chuyển thành gạo, mì gói đến tận tay những gia đình đang khốn khó ở Miền Trung, giúp họ vượt được qua lúc ngặt này. Thật lòng muốn làm một điều gì đó hơn nữa khi nhìn thấy những ngôi nhà hở trước trống sau, nhìn thấy những ruộng nương xơ xác, nhìn thấy những con người tất bật quanh năm với mưa gió bão lũ...
Liệu có thể mở một quỹ "chia ấm" không nhỉ? để thực hiện những kế hoạch dài hơn như hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ trường học, chăm sóc y tế....
Trời ....!!!
Bổn cô nương còn ngủ hay sao mà mơ thế nè?
Pó tay !!!
Chỉ mới có được cây cột kèo be bé mà mong muốn có cả cái nhà rùi ...
Hãy từng bước, bước chậm, bước chắc chắn mà giúp đc tha nhân lâu dài, còn hơn bước nhanh, bước sãi, rồi bỏ cuộc cô nương ạ...
Chân và cẳng seo rùi? có cần nhờ người bồng, bưng, bê...lên máy bay hôn ?
hà há ha...là lá la...hò dô ta...có ai tình nguyện bồng công nương ko đây...Tím mời ly cafe
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Trước hết, xin chia xẻ nỗi mất mát vì bão lụt đến đồng bào miền Trung.
Theo giới thạo tin được biết, hôm qua Mod PhaLe bị tai nạn giao thông với tình trạnh sức khỏe không được tốt để thích hợp cho chuyến đi cứu trợ lần này (sáng nay PhaLe đã phải nghỉ phép ở nhà dưỡng thương). Rất mong các bạn thông cảm cho PhaLe. Chúc cho PhaLe nhanh chóng bình phục và chúc cho chuyến đi vì đồng bào miền Trung thành công tốt đẹp!
Trân trọng,