mình nghĩ nên tự thân vận động hết, không để sự cố xảy ra rùi...pohand, đi giầy thường rồi lỡ xọc chân vào vũng bùn sâu 3 tấc rồi rửa làm sao nè?
nhà nhà ở vùng đó nước ngập tới nóc, của cải hoa màu trôi cả rồi,có lẽ người có đôi dép dư cũng khá hiếm đấy!
Em cứ tin ở anh...đừng lo!
Cả nhà ơi.....tình hình là rất cần các anh nam đi cùng.......mong các anh thu xếp cùng đi với các chị em....phụ khiêng vác ...trao quà cho bà con
Last edited by Hoa Sen; 08-10-2009 at 01:44 PM.
Viết cho cậu bé ăn khoai mì thay cơm trong bão
Trên tay con
Củ khoai mì bóc dở
Sống sượng, khô khan,
mủ khoai còn chảy nữa…
Con thay cơm , khi cơn bão tràn về !
Ơi nghẹn ngào, con hỡi, đứa bé quê !
Da đen nhẻm, mắt xa xăm , vời vợi
Không có lửa mà cháy lòng nghĩ ngợi
Bão thiên tai mà vụn vỡ lòng người !
Một chút tình ,xin gởi đến, con ơi
Chút lá lành mong đùm lên lá rách
Chút may mắn mong sẻ chia bất hạnh
Chút yêu thương mong ấm áp lửa hồng
Xin ông trời, thôi mưa bão ngày đông !
Thôi nhọc nhằn những mảnh đời khốn khó !
Thôi lam lũ những thân cò vàng võ !
Nắng óng vàng trải lụa nẻo đường quê !
@đọc thơ tình và thơ vui mãi cũng chán, gởi bà con chút "hương lạ"!
Em cứ tin ở anh...đừng lo!