Trang 3 / 23 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... LastLast
Bài 21 đến 30/230

Chủ đề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!

  1. #21
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!

    Thảo (HS) ủng hộ 200,000 vnd. Cảm ơn bạn nhé!

  2. #22
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!

    Bạn Thachanhtim (chủ quán Đồi Hoa Vàng) ủng hộ 5,000,000 vnd. PL xin thay mặt chương trình cảm ơn anh.
    Last edited by phale; 08-10-2009 at 02:04 AM.

  3. #23
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!

    Mị Nương và bạn Nguyễn Văn Hai ủng hộ 500,000 vnd. Thay mặt chương trình PL cảm ơn 2 bạn nhé!

  4. #24
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    47
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!

    Anh Thích( cty thiết bị văn phòng Khánh Linh - ở Vũng Tàu ) ủng hộ 1.000.000 vnd. Xin thay mặt chương trình cảm ơn anh.

  5. #25
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Bạn Thachanhtim (chủ quán Động Hoa Vàng) ủng hộ 5,000,000 vnd. PL xin thay mặt chương trình cảm ơn anh.
    TAT xin kể 01 chuyện "bi hài " đi xin tiền cứu trợ hôm nay ...
    Thấy chương trình còn thiếu nhiều mà thời gian vận động ít quá...
    Thôi thì đi xin bạn bè...những người không hề biết in ..tờ ...nét...
    Gọi điện thoại rũ mấy ông SH cùng đi tiếp tay xin tiền...rũ nhau ra quán anh Kiệt, quán Đồi Hoa Vàng nằm trên đường Trường Sơn, cư sá Bắc Hải.
    Alo anh Kiệt hả ...ra quán nha...(ảnh đang ở nhà riêng ) có người muốn gặp nè...
    Uh! ...Ra liền...
    30p sau ...anh Kiệt mặc 01 cái áo sơ mi sọc (áo mới khui )bước vào ...
    Kéo ghé ...nhân viên ...gắp đá mang bia...
    Tím rờ áo ...
    Anh Kiệt ơi ...áo láng bóng thế sao hôm nay T níu đc đây?
    Nói trước níu ko đc thì xé áo luôn à...
    Anh Kiệt ! Chết tui rùi...ai biểu hôm nay con vợ nó ngựa cho tui chi trời ...
    Ông SH đốc vô ...thôi biết con T ra ..thì trước sau gì cũng bị móc túi mà...
    hix....hix.....
    Vậy hôm nay muốn móc bao nhiêu vậy ?
    Dạ ! Thôi 5triệu thôi ...
    OK ...Thứ 2 chạy ra lấy hay sai ai ra lấy nhé...rùi tha cho cái áo này ...
    TAT : Móc điện thoại ra ..
    Alo : Pha Lê hả ..có đang trên mạng ko ?
    Không : có chi ko ?
    Mở mạng lên cập nhật dùm anh Kiệt (chủ quán ... ủng hộ 5tr )
    Ờ ...PL cũng mừng lém thì phải ...(vì về thấy rùi nè...mà trời nàng nghe sao vậy trời ...ng ta là Đồi hoa vàng ...đổi thành Động ...hehehe)
    Thế đấy cả nhà ơi ...bi hay hài đây ...
    Mà giờ viết xong cái này TAT mới sực nhớ ra là mình móc túi anh Kiệt 5tr mà ảnh cũng ko cần thèm hỏi mình là dùng cho chương trình nào ...pó tay ...
    Tin tui vậy chắc có ngày bán hết giống lúa ngô khoai, .....
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  6. #26
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    TAT xin kể 01 chuyện "bi hài " đi xin tiền cứu trợ hôm nay ...
    Thấy chương trình còn thiếu nhiều mà thời gian vận động ít quá...
    Thôi thì đi xin bạn bè...những người không hề biết in ..tờ ...nét...
    Gọi điện thoại rũ mấy ông SH cùng đi tiếp tay xin tiền...rũ nhau ra quán anh Kiệt, quán Đồi Hoa Vàng nằm trên đường Trường Sơn, cư sá Bắc Hải.
    Alo anh Kiệt hả ...ra quán nha...(ảnh đang ở nhà riêng ) có người muốn gặp nè...
    Uh! ...Ra liền...
    30p sau ...anh Kiệt mặc 01 cái áo sơ mi sọc (áo mới khui )bước vào ...
    Kéo ghé ...nhân viên ...gắp đá mang bia...
    Tím rờ áo ...
    Anh Kiệt ơi ...áo láng bóng thế sao hôm nay T níu đc đây?
    Nói trước níu ko đc thì xé áo luôn à...
    Anh Kiệt ! Chết tui rùi...ai biểu hôm nay con vợ nó ngựa cho tui chi trời ...
    Ông SH đốc vô ...thôi biết con T ra ..thì trước sau gì cũng bị móc túi mà...
    hix....hix.....
    Vậy hôm nay muốn móc bao nhiêu vậy ?
    Dạ ! Thôi 5triệu thôi ...
    OK ...Thứ 2 chạy ra lấy hay sai ai ra lấy nhé...rùi tha cho cái áo này ...
    TAT : Móc điện thoại ra ..
    Alo : Pha Lê hả ..có đang trên mạng ko ?
    Không : có chi ko ?
    Mở mạng lên cập nhật dùm anh Kiệt (chủ quán ... ủng hộ 5tr )
    Ờ ...PL cũng mừng lém thì phải ...(vì về thấy rùi nè...mà trời nàng nghe sao vậy trời ...ng ta là Đồi hoa vàng ...đổi thành Động ...hehehe)
    Thế đấy cả nhà ơi ...bi hay hài đây ...
    Mà giờ viết xong cái này TAT mới sực nhớ ra là mình móc túi anh Kiệt 5tr mà ảnh cũng ko cần thèm hỏi mình là dùng cho chương trình nào ...pó tay ...
    Tin tui vậy chắc có ngày bán hết giống lúa ngô khoai, .....

    Lúc đó là PL vừa về đến nhà, chưa kịp đặt giỏ xách xuống nữa.
    Nghe Tím bảo: Cập nhật liền không người ta đổi ý, mình cũng hết hồn nghĩ "Không biết cô nương này vận động kiểu gì giống siết nợ quá vậy ta?"
    Ngồi ngay phòng khách mở máy tính, còn con gái đứng bên cạnh mè nheo:
    - Mẹ lên lầu với con đi
    - Đợi Mẹ 5 phút con gái
    Gởi được 2 post lên topic này là bị con gái bắt cóc luôn đến giờ...

    p/s: Cái tên Động hoa vàng nghe hay hay, làm PL liên tưởng đến bài hát của Nhạc Sĩ Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư "Đưa em tìm động hoa vàng". Để PL sửa lại trong post của PL. Sorry anh Kiệt.
    Last edited by phale; 08-10-2009 at 07:18 AM.

  7. #27
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!

    .....
    Tối ngày 16/10/2009 ( tối thứ 6) khoảng 7g, chúng ta sẽ xuất phát và về lại tới sài gòn vào rạng sáng ngày 19/10/2009 (thứ 2) để mọi người chuẩn bị đi làm...
    Đoạn đường đi rất xa 2000 km, và cũng cần nhân lực khuyên vác gạo khoảng hơn 2 tấn với gần 500 thùng mì, nên rất mong mọi người cùng tham gia giúp sức. Nhưng kinh phí đi lại cũng như ăn uống mọi người sẽ tự túc hoặc cùng đóng góp lại chi trả (dự trù mỗi người đi đóng 300.000 vnd ) phát sinh tính sau....
    .....
    Mộng thi thi và Phale đăng ký tham gia chuyến đi này Tím nhé!
    Nhưng theo những thông tin PL và MTT tìm hiểu thì thời gian đi xe (Chất lượng cao) từ SG về Quảng Nam mất khoảng 18-20 tiếng (do đường xấu), nên có lẽ phải xem xét lại giờ khởi hành đó Tím ơi!
    Last edited by phale; 08-10-2009 at 08:42 AM.

  8. #28
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Mộng thi thi và Phale đăng ký tham gia chuyến đi này Tím nhé!
    Nhưng theo những thông tin PL và MTT tìm hiểu thì thời gian đi xe (Chất lượng cao) từ SG về Quảng Nam mất khoảng 18-20 tiếng (do đường xấu), nên có lẽ phải xem xét lại giờ khởi hành đó Tím ơi!
    Ai tham gia đi cùng chuyến thì ghi danh vào đây nhé...
    Đã liên lạc với Mai Linh ...(xe Chất Lượng Cao) thì SG ra ĐN là 18 tiếng.Gía vé = 275.000vnd (đc khuyến mãi cái mền đắp...)
    Xuất phát 6g chiều ngày 16/10/2009 (t6 ) ra đến đó là 12g trưa ngày thứ 7, 17/10/2009.
    Người nhà của MTT đón tại bến xe về nhà và cùng xuất phát đến Xã Đại Hồng- Đại Lộc Quảng Nam (từ nhà a của MTT đến xã này khoảng 2g )
    Chúng ta tập kết ở đây, và chính thức phát là 4g chiều cùng ngày.
    Theo xương máu từng trải nhiều lần, thì 200 hộ dân phát cái vèo khoảng 1g là bãi trống trơn thui ...
    Xong việc chúng ta về lại nhà của a MTT, tối t7 sẽ đc đãi đặc sản Đà Nẳng (nghe háo hức ghê PL ơi ...chờ xem đặc sản gì nhé)..và mần gì thì mần...
    Đến sáng Chủ Nhật cà fê + cà gì .... đến 10g là lên xe về lại SG.
    Về đến SG là khoảng 4g sáng t2...để mọi người ai cũng đi làm chứ...ko thì bị mất việc lấy gì mà còn đk đi tiếp tiếp thêm nhiều chương trình nửa chứ hả?
    Lịch trình là thế ai có cao kiến gì thì bổ sung thêm nhé...
    Chi phí người nào đi thì đều tự túc cả...
    À bổ sung thêm : Đã tham khảo vé máy bay (giá rẽ rùi nhé) lượt đi 660.000 vnd + lượt về 790.000vng = 1.450.000 vnd
    Hic ...hic.... có cần phải tốn kém vậy ko nè? khổ 01 tí để càng thêm tận hưởng sự sẽ chia cả nhà nhé ...
    Theo tin đài A...D...D... thì hiện chắc chắc là 5 nàng đi nè: PL + MTT + Tím + SR + Thỏi Socola ( mấy a đi lính nhiều quá nên ko thấy anh nào cả ...hic hic)
    2 tấn gạo + 500 thùng mì = 5 mem ...hà hà hà...
    P/S: MTT giao cho em khâu này nhé...làm sao đá lông nheo nhờ nhân lực ngoài đó á...ko thì 5 chị em mình ...hihihi...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  9. #29
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Ai tham gia đi cùng chuyến thì ghi danh vào đây nhé...
    Đã liên lạc với Mai Linh ...(xe Chất Lượng Cao) thì SG ra ĐN là 18 tiếng.Gía vé = 275.000vnd (đc khuyến mãi cái mền đắp...)
    Xuất phát 6g chiều ngày 16/10/2009 (t6 ) ra đến đó là 12g trưa ngày thứ 7, 17/10/2009.
    Người nhà của MTT đón tại bến xe về nhà và cùng xuất phát đến Xã Đại Hồng- Đại Lộc Quảng Nam (từ nhà a của MTT đến xã này khoảng 2g )
    Chúng ta tập kết ở đây, và chính thức phát là 4g chiều cùng ngày.
    Theo xương máu từng trải nhiều lần, thì 200 hộ dân phát cái vèo khoảng 1g là bãi trống trơn thui ...
    Xong việc chúng ta về lại nhà của a MTT, tối t7 sẽ đc đãi đặc sản Đà Nẳng (nghe háo hức ghê PL ơi ...chờ xem đặc sản gì nhé)..và mần gì thì mần...
    Đến sáng Chủ Nhật cà fê + cà gì .... đến 10g là lên xe về lại SG.
    Về đến SG là khoảng 4g sáng t2...để mọi người ai cũng đi làm chứ...ko thì bị mất việc lấy gì mà còn đk đi tiếp tiếp thêm nhiều chương trình nửa chứ hả?
    Lịch trình là thế ai có cao kiến gì thì bổ sung thêm nhé...
    Chi phí người nào đi thì đều tự túc cả...
    À bổ sung thêm : Đã tham khảo vé máy bay (giá rẽ rùi nhé) lượt đi 660.000 vnd + lượt về 790.000vng = 1.450.000 vnd
    Hic ...hic.... có cần phải tốn kém vậy ko nè? khổ 01 tí để càng thêm tận hưởng sự sẽ chia cả nhà nhé ...
    Theo tin đài A...D...D... thì hiện chắc chắc là 5 nàng đi nè: PL + MTT + Tím + SR + Thỏi Socola ( mấy a đi lính nhiều quá nên ko thấy anh nào cả ...hic hic)
    2 tấn gạo + 500 thùng mì = 5 mem ...hà hà hà...
    P/S: MTT giao cho em khâu này nhé...làm sao đá lông nheo nhờ nhân lực ngoài đó á...ko thì 5 chị em mình ...hihihi...
    Đã tính trừ hao chưa Tím...
    Hic, bằng mọi giá, thứ 2 PL phải có mặt ở công ty, không thì chết PL á!

  10. #30
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Chung Tay Xoa Dịu Nỗi Đau ..!!!

    Tình hình là em đi xe rất dở, dạo này sức khoẻ lại yếu, nên chắc em sorry ko đi nổi chị ơi... xa quá... trong tgian quá ngắn mà đi 2000 km chắc mấy chị... hốt xác em trước khi về đến SG là cái chắc. Hix... (Ra tới đó mắc công em bơ phờ, mềm nhũn, đã chẳng làm được gì lại còn phiền các chị chăm sóc nữa thì...)

    => Em sẽ ở nhà chuẩn bị rượu thịt đón các chị về
    Last edited by Sheiran; 08-10-2009 at 09:50 AM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

Trang 3 / 23 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. 15 người đẹp phía Nam vào chung kết Hoa hậu VN
    By TeacherABC in forum Nhan sắc Việt
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 22-07-2010, 03:33 PM
  2. ông hàng xóm nằm chung gường
    By votinh in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 21-10-2009, 12:41 PM
  3. Thịt heo không nên nấu chung với...?
    By Anna in forum Sức Khỏe Chị Em
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-10-2009, 03:53 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •