Vậy là đoàn đi lại hụt mất 1 nhân lực rồi!
Vậy là đoàn đi lại hụt mất 1 nhân lực rồi!
Nếu các bạn chứng kiến được tình trạng sức khỏe của PhaLe hiện nay thì Tôi nghĩ các bạn sẽ không để PhaLe đi chuyến cứu trợ lần này đâu.
Trân trọng,
@nguyetanh: mình lo lắng cho PhaLe vì PhaLe là bạn gái của mình và hôm qua chính mình đưa PhaLe về nhà và mình biết sức khỏe PhaLe thế nào.
Hì mọi người !
Chiều hôm qua đi dầm mưa về rùi trúng gió cả đêm sốt mà lạnh cóng ...
Nên giờ có thể nhận các cái nóng của mọi người ...
Thế ai có nóng gì cho TAT xin nhé...và để topic này trong "tình thương mến thương" mọi người nhé...
Không biết có thể bò ra đến Quảng Nam nổi ko ? nhưng sẽ cố gắng..cùng với NA...Và cũng mong mọi người cũng cố gắng "cho Tím xin cái nóng ...gay gắt " của mọi người nhé...
Thân...
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Các Bạn thân mếm !
Đây là topic của việc làm rất có tình người đối với vùng có thiên tai. Chúng ta nên có cách cư xử đúng mực nhất là cách đối thoại với nhau trên diễn đàn.
Nếu ai đó còn tranh cãi hoặc gây mất đoàn kết nữa BQT sẽ xử lý các bạn theo cách của BQT niemrieng.
Chúc các bạn vui vẻ !