Đây là bài thơ trọn vẹn của tác giả:
ĐÂU CÓ CHI
Em lấy chồng ? - Ừ, cứ lấy đi !
Mừng em cho trọn cuộc tình si
Đã không duyên nợ ! Sao ràng buộc
Cuốn chiếu là xong: Đâu có chi!
Hoàng Vũ Đông Sơn
Thật lạnh lùng, thật dửng dưng...
Last edited by Tường Thụy; 06-10-2009 at 08:50 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Last edited by Sheiran; 06-10-2009 at 10:51 AM.
Last edited by Cá Chuồn; 06-10-2009 at 11:51 AM.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng