Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Xưa và nay

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Xưa và nay

    Ngày xưa sung sức thì nghèo,
    Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi.
    Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời.
    Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
    Ngày xưa sức mạnh như trâu.
    Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
    Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,
    Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
    Ngày xưa như sắt như đồng,
    Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
    Bây giờ như cải muối dưa,
    Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
    Trải qua một cuộc bể dâu.
    Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà ...
    *** Nay mai về với Ông Bà,
    ** Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
    Trên đôi vai ta đôi vầng nhật nguyệt

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Xưa và nay

    Trích dẫn Trích dẫn của DR MINH Xem bài viết
    Ngày xưa sung sức thì nghèo,
    Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi.
    Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời.
    Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
    Ngày xưa sức mạnh như trâu.
    Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
    Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,
    Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
    Ngày xưa như sắt như đồng,
    Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
    Bây giờ như cải muối dưa,
    Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
    Trải qua một cuộc bể dâu.
    Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà ...
    *** Nay mai về với Ông Bà,
    ** Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
    Ta đã có cả một thời oanh liệt
    Buồn làm chi khi sức chẳng còn nhiều
    Mùa thu sang lá vàng rực trong chiều
    Đông muốn tới vẫn còn lâu đấy nhé
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Somewhere
    Bài viết
    148
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Xưa và nay

    Dẫu biết rằng sẽ phôi phai sức khỏe
    Nhưng dặn lòng chắc sẽ chẳng sao đâu
    Thế nên anh cũng chớ vội âu sầu
    Núp sau nải chuối, ngẩng đầu cười nhé =))
    Last edited by Tịnh; 02-10-2009 at 09:35 PM.

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Xưa và nay

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Ta đã có cả một thời oanh liệt
    Buồn làm chi khi sức chẳng còn nhiều
    Mùa thu sang lá vàng rực trong chiều
    Đông muốn tới vẫn còn lâu đấy nhé

    Ông anh em tự hào ghê! oanh liệt.
    Trên đôi vai ta đôi vầng nhật nguyệt

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Somewhere
    Bài viết
    148
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Xưa và nay

    Trích dẫn Trích dẫn của DR MINH Xem bài viết
    Ông anh em tự hào ghê! oanh liệt.
    Nghĩa là sao anh ơi!? Cuối cùng vẫn liệt ạ!?

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Xưa và nay

    Ngày xưa sức khoẻ như vâm
    Cày sâu cuốc bẫm ầm ầm khỏi chê
    Ngày nay yếu đủ trăm bề
    Cày được nửa luống lòng mề tả tơi
    Ngày xưa nổi tiếng dân chơi
    Phi công làm chủ bầu trời bốn phương
    Ngày nay làm chủ một giường
    Còn không kham nổi, ai thương bây giờ.

    p/s: em đú theo mấy anh, hoạ vui chút chứ k có ý gì nhé
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Xưa và nay

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Ngày xưa sức khoẻ như vâm
    Cày sâu cuốc bẫm ầm ầm khỏi chê
    Ngày nay yếu đủ trăm bề
    Cày được nửa luống lòng mề tả tơi
    Ngày xưa nổi tiếng dân chơi
    Phi công làm chủ bầu trời bốn phương
    Ngày nay làm chủ một giường
    Còn không kham nổi, ai thương bây giờ.

    p/s: em đú theo mấy anh, hoạ vui chút chứ k có ý gì nhé
    Ngày xưa ôi quá dại khờ
    Trinh nguyên một tấm zai tơ rành rành
    Lạc vô cái chốn lầu xanh
    Ngày nay thân xác như cành củi khô
    Do đâu Dog hóa dại rồ
    Còn đâu cái thuở ngây ngô thửa nào
    Hoài mong một giấc chiêm bao
    Ngày nào cũng được lạc vào Động Tiên
    ...

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •