Cám ơn Sandy làm thơ giùm vô tình nhé. Nhà mới xây xong, bây giờ chỉ còn sắp kiệu đón về thôi.
Hồng hoa anh trãi đầy đồng
Rèm nhung anh cuốn bên song đợi người
Sơn hào chăm sóc nụ cười
Lụa là hải vị thật tươi hàng ngày
Mỗi phòng anh để một ngai
Công nương, quận chúa, gót hài anh cưng
Thôi thì có kẻ chậm chân
Thôi thì có đứa hắn mần nhanh ghê
Phen này đủ thiếp đủ thê
Dời viện Từ dũ đưa về Niềm riêng
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng