Bão đã qua còn đau thương ở lại
Thành phố ngổn ngang, làng mạc điêu tàn
Miền Trung ơi, khó khăn nào chưa trải
Cắn chặt răng không một tiếng thở than
Bão đã qua còn đau thương ở lại
Thành phố ngổn ngang, làng mạc điêu tàn
Miền Trung ơi, khó khăn nào chưa trải
Cắn chặt răng không một tiếng thở than
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
BÃO TỚI
Mưa trút xuống nước tràn sông
Miền Trung chìm ngập bão giông đầy trời
Sóng chồm lên giữa trùng khơi
Nhà đổ sập cây tơi bời ngả nghiêng
Quãng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên
Bao người bỗng chốc của tiền trắng tay
Bao người chạy lũ chiều nay
Miếng cơm lại quá tầm tay nữa rồi
Đường giao thông bị cắt rời
Bao người chiếu đất màn trời đêm nay
Bão ơi xin hãy nhẹ tay
Cho miền Trung bớt một ngày đớn đau
Rồi mai cả nước xúm vào
Chung tay vì chữ đồng bào sẻ chia
Thương miền Trung mắt bỗng nhòe…
Nguyễn Bá Phiêu
Nguồn: lucbat.com
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương: đến 6h sáng 30/9, bão số 9 đã làm ít nhất 38 người chết, 10 người mất tích và 81 người bị thương.
Nguồn: VOV
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Xin được chia sẻ với ACE và đồng bào Miền Trung
À ơi múc ánh trăng vàng
Anh ru thiếp ngủ mộng tràn môi thơm
(TNQSO117)