Dr Minh cũng máu O nè!
Máu O là thứ máu được cho là máu số 4, nếu sắp theo thứ tự bảng chử cái thì máu O là máu D nhưng sợ bị hiểu sai nên được chuyển thành máu O! Thực tế người có máu O nhu cầu....rất cao.
ai là người máu O nên tự hào nha.
Chẳng biết thế nào nhưng mỗi khi hiến máu nhìn cô y tá cầm cây kim to thì hơi... khiếp thật! Nhìn dóng máu từ nguời mình ra thì mọi sợ hãi và nỗi đau tan biến! Hy vọng giúp ích cho một nguời nào đó...!!!!
hic, em cũng chưa biết nhóm máu của mình là nhóm máu gì, mà mới đi ktra skhoẻ tổng quát đấy ạ
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Hic..hic.. Sao nhiều người máu O thế nhỉ!!! Chỉ có mình hơi lạc loài tý, bị cho là "điên" nữa chứ! Hic...Hic..
Bachlong cũng máu O. Mỗi khi uống chút rượu hay bia vào là người đỏ rực lên ngay. Không biết các bạn máu O khác có giống vậy không ạ?