Trang 1 / 4 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/39

Chủ đề: Vô tình

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Vô tình

    Anh vô tình đi lạc
    Đường xưa đã dấu yêu
    Em sơn nữ yêu kiều
    Ôi mỹ miều duyên thắm

    Anh vô tình chầm chậm
    Nghe mưa thấm tim hoang
    Môi ngân khúc khẻ khàng
    Buồn bọt tan bong bóng

    Anh vô tình say sóng
    Chân lóng ngóng lối về
    Gió buồn rú lê thê
    Cung đường mê vô định
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Một bông cỏ dại
    Vụt thóang thiên thai
    Bóng đổ dài hiên vắng

    Ửng hồng tia nắng
    Ẩn hiện vết nhăn
    Buồn lăn tăn bọt sóng

    Lóng nga lóng ngóng
    Theo gió bềnh bồng
    Thóang nghe lòng thơ dại
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Lão chịu dựng nhà định cư rồi hơ Lão?

    Hình như format lỡ tay
    Chương trình lạ quá, em đây giật mình
    Tên file rõ rệt vô tình
    Mà sao tòan thấy hữu tình bày ra?


    Chúc nhà lão dập dìu thơ nha.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lão chịu dựng nhà định cư rồi hơ Lão?

    Hình như format lỡ tay
    Chương trình lạ quá, em đây giật mình
    Tên file rõ rệt vô tình
    Mà sao tòan thấy hữu tình bày ra?


    Chúc nhà lão dập dìu thơ nha.
    Cám ơn nàng thơ nha.
    Chẳng định cư định canh gì được đâu. Chỉ là làm chổ cho mọi người viết tâm sự "vô tình" của mình thôi. Chứ giờ này có cô nào dám vào chổ định cư của lão hay với lão đâu! Đã mang danh là lang thang mà, thôi thì cứ lang thang mãi với gió vô tình vậy.

    Ai buông cơn gió vô tình
    Cho hiên hửng nắng, lặng thinh mây hồng
    Hoa xoè đài nụ đón trông
    Cành bung lá thắm xuân nồng vờn quanh
    Sáo ru êm ả mộng lành
    Cung đàn hoà nhịp tươi xanh cây tình
    Mầm vươn đón giọt lung linh
    Trách bình minh giấu tươi xinh góc trời
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Cám ơn nàng thơ nha.
    Chẳng định cư định canh gì được đâu. Chỉ là làm chổ cho mọi người viết tâm sự "vô tình" của mình thôi. Chứ giờ này có cô nào dám vào chổ định cư của lão hay với lão đâu! Đã mang danh là lang thang mà, thôi thì cứ lang thang mãi với gió vô tình vậy.

    Ai buông cơn gió vô tình
    Cho hiên hửng nắng, lặng thinh mây hồng
    Hoa xoè đài nụ đón trông
    Cành bung lá thắm xuân nồng vờn quanh
    Sáo ru êm ả mộng lành
    Cung đàn hoà nhịp tươi xanh cây tình
    Mầm vươn đón giọt lung linh
    Trách bình minh giấu tươi xinh góc trời

    Vô tình em lạc vào đây
    Trông hoa, ngó nắng, nhìn mây... rồi về
    ....
    Nhà anh trồng cội bồ đề
    Em chưa xuống tóc...(thôi) về quê... lấy chồng

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    ....vô tình...

    Anh vô tình lắm biết không ???
    Để em ngày đợi đêm trông mỏi mòn
    Anh như ngọn gió đầu non
    Lang thang khắp chốn hỏi còn nhớ chi ???
    Ngu ngơ em cứ ôm ghì
    Một câu tình lỡ đem ghi vào lòng
    Sông đời khi đục khi trong
    Mà sao lại đắm giữa dòng ...Người ơi...???
    Trách anh ư ...??? Chẳng một lời...
    Riêng mang ... nỗi nhớ chơi vơi bến tình ...

    CM4Q
    4/10/2009

    Heheh...ghé nhà VT ,phá chút .Dzọt
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Vô tình em lạc vào đây
    Trông hoa, ngó nắng, nhìn mây... rồi về
    ....
    Nhà anh trồng cội bồ đề
    Em chưa xuống tóc...(thôi) về quê... lấy chồng
    Vô tình đu gió mênh mông
    Trời xanh mây trắng bềnh bồng lãng du
    Xoè tay! đường chỉ rối mù!
    Chân chim bò khắp tối hù mắt nai!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    ....vô tình...

    Anh vô tình lắm biết không ???
    Để em ngày đợi đêm trông mỏi mòn
    Anh như ngọn gió đầu non
    Lang thang khắp chốn hỏi còn nhớ chi ???
    Ngu ngơ em cứ ôm ghì
    Một câu tình lỡ đem ghi vào lòng
    Sông đời khi đục khi trong
    Mà sao lại đắm giữa dòng ...Người ơi...???
    Trách anh ư ...??? Chẳng một lời...
    Riêng mang ... nỗi nhớ chơi vơi bến tình ...

    CM4Q
    4/10/2009

    Heheh...ghé nhà VT ,phá chút .Dzọt
    Vươn tay gom hết bình minh
    Giọt sương thơm đọng bến tình đôi ta
    Vu vơ câu nói thiết tha
    Giữa dòng trong đục ... để qua xao lòng
    Sông đời trôi nổi bềnh bồng
    Trách cơn nắng quái, diêu bông bao ngày
    Vô tình ... hoàng đế không ngai
    Niềm riêng ... nổi nhớ xuôi bay theo người
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Vươn tay gom hết bình minh
    Giọt sương thơm đọng bến tình đôi ta
    Vu vơ câu nói thiết tha
    Giữa dòng trong đục ... để qua xao lòng
    Sông đời trôi nổi bềnh bồng
    Trách cơn nắng quái, diêu bông bao ngày
    Vô tình ... hoàng đế không ngai
    Niềm riêng ... nổi nhớ xuôi bay theo người
    Trách rằng lão tạo đùa chơi
    Kẻ tìm người trốn nửa đời vẫn xa
    Ngần ngại chi ,nói thiệt thà...
    Nắng Em thôi quái để Qua vui lòng
    Bến tình mình giữ cho trong
    Thuyền mơ trọn kiếp phiêu bồng chịu hông ???

    Hehehe...Anh VT ơi ...Phá tiếp nà
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Trách rằng lão tạo đùa chơi
    Kẻ tìm người trốn nửa đời vẫn xa
    Ngần ngại chi ,nói thiệt thà...
    Nắng Em thôi quái để Qua vui lòng
    Bến tình mình giữ cho trong
    Thuyền mơ trọn kiếp phiêu bồng chịu hông ???

    Hehehe...Anh VT ơi ...Phá tiếp nà
    Suối nguồn hai nữa đục trong
    Giữa dòng cá lội long nhong lạc đường
    Mình cong, đuôi quắn, quẹo lườn
    Mắt mờ, vây vẹo, phong sương rêu đầy
    Nương mình hốc đá, khúc cây
    Lờ đờ theo nước mơ mây bạn cùng
    Trách trời con nước lao lung
    Đẩy thuyền phiêu bạt khắp vùng gió trăng
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Trang 1 / 4 123 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •