Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Bài 31 đến 39/39

Chủ đề: Vô tình

  1. #31
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.084
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết

    Ai buông cơn gió vô tình
    Cho hiên hửng nắng, lặng thinh mây hồng
    Hoa xoè đài nụ đón trông
    Cành bung lá thắm xuân nồng vờn quanh
    Sáo ru êm ả mộng lành
    Cung đàn hoà nhịp tươi xanh cây tình
    Mầm vươn đón giọt lung linh
    Trách bình minh giấu tươi xinh góc trời
    Bữa nay HNhu mới dzô đây lần đầu.
    Ở NR này, HNhu chỉ mới tha thẩn nhà chú Thỏ, chị Thuphong, Chị Ỉn, chị Phale,... vài nơi nữa.
    Giờ thì đương dzi hành. Nhà bạn là bắt đầu.
    Túm ngay được bài lục bát này, HNhu thích ghê.
    Mang hoa cho đẹp nhà bạn nà:


    LAN

    VÔ TÌNH.

    Vô tình lắm, em mãi là cơn gió.
    Chỉ thoảng qua, không ngoảnh lại bao giờ.
    Vô tình lắm, em cứ như hơi thở.
    Thật khẽ khàng làm lắm kẻ ngẩn ngơ.

    Bình minh ấm, vầng dương vô tình hát.
    Khúc ngân nga sóng sánh ánh nắng vàng.
    Hoàng hôn tím cả trời chiều bát ngát.
    Để vô tình ngõ mộng hóa thênh thang.
    ( 2/12/09 - HNhu )

  2. #32
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    165
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Để vô tình ngõ mộng hoá thênh thang
    Khúc ngân nga sóng sánh ánh nắng vàng
    Bình minh ấm, nghe miên man hương cỏ
    Để vô tình 'không" "có" ngó hoa xuân
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  3. #33
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    199
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Vô tình em chợt nhớ đến anh
    Nhớ ánh mắt đã làm em đỏ mặt
    Nhớ giọng anh lần đầu nói chuyện
    Câu hát nào tha thiết yêu thương…

  4. #34
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Bữa nay HNhu mới dzô đây lần đầu.
    Ở NR này, HNhu chỉ mới tha thẩn nhà chú Thỏ, chị Thuphong, Chị Ỉn, chị Phale,... vài nơi nữa.
    Giờ thì đương dzi hành. Nhà bạn là bắt đầu.
    Túm ngay được bài lục bát này, HNhu thích ghê.
    Mang hoa cho đẹp nhà bạn nà:


    LAN

    VÔ TÌNH.

    Vô tình lắm, em mãi là cơn gió.
    Chỉ thoảng qua, không ngoảnh lại bao giờ.
    Vô tình lắm, em cứ như hơi thở.
    Thật khẽ khàng làm lắm kẻ ngẩn ngơ.

    Bình minh ấm, vầng dương vô tình hát.
    Khúc ngân nga sóng sánh ánh nắng vàng.
    Hoàng hôn tím cả trời chiều bát ngát.
    Để vô tình ngõ mộng hóa thênh thang.
    ( 2/12/09 - HNhu )
    Cám ơn Hương Nhu nhiều nha! Đã mang đến cho vô tình một niềm vui nho nhỏ.

    Em là cơn gió thoảng qua
    Rung ngân điệu hát thiết tha ân tình
    Vô tình lối mộng bình minh
    Chim vui ríu rít tươi xinh nắng vàng
    Gió vờn lối mộng thênh thang
    Suối reo đưa khúc nước tràn tầm xuân
    Mây trời tím nỗi bâng khuâng
    Khẻ khàng hơi thở thấm nhuần hương say
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  5. #35
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của Dongque Xem bài viết
    Vô tình em chợt nhớ đến anh
    Nhớ ánh mắt đã làm em đỏ mặt
    Nhớ giọng anh lần đầu nói chuyện
    Câu hát nào tha thiết yêu thương…
    Ta vô tình gặp nhau
    Trên cung đời tất bật
    Mắt đưa lời ướm gật
    Rồi cất mãi niềm riêng

    Ta phiêu bạt bao miền
    Nhớ xanh xao nụ biếc
    Ôm một trời luyến tiếc
    Lời tha thiết hôm nào
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  6. #36
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Vô tình



    Vô tình rượu, vô tình hoa
    Vô tình cả những mặn mà nữa sao
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  7. #37
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết


    Vô tình rượu, vô tình hoa
    Vô tình cả những mặn mà nữa sao
    Cám ơn nàng Tiểu Long Nữ đã ghé thăm tệ xá và gửi tặng một bình hoa thật xinh với đầy đủ ý nghĩa của những mặn mà.

    Hữu tình một dạ trăng sao
    Vô tình nửa mãnh đường vào tình duyên
    Đa tình ánh mắt mơ huyền
    Vô tình nối chỉ tơ chuyền trao tay

    Mặn mà thì chẳng vô tình
    Mặn mà thì tỉnh tình tinh cũng tình
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  8. #38
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Vô tình???

    Ta vô tình đánh mất những bình yên
    Hay cố ý bỏ rơi niềm nhung nhớ
    Để tim gầy ôm nỗi sầu muôn thưở
    Khi cung đàn đã lỡ khúc yêu đương...!!!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  9. #39
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Vô tình???

    Ta vô tình đánh mất những bình yên
    Hay cố ý bỏ rơi niềm nhung nhớ
    Để tim gầy ôm nỗi sầu muôn thưở
    Khi cung đàn đã lỡ khúc yêu đương...!!!
    Cung đàn lỡ khúc yêu đương
    Vô tình nỗi nhớ rơi vương cuối đường
    Tim gầy hoang vắng vô thường
    Bình yên phiêu bạt muôn phương đoạn trường
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •