-
Ðề: Vô tình
....vô tình...
Anh vô tình lắm biết không ???
Để em ngày đợi đêm trông mỏi mòn
Anh như ngọn gió đầu non
Lang thang khắp chốn hỏi còn nhớ chi ???
Ngu ngơ em cứ ôm ghì
Một câu tình lỡ đem ghi vào lòng
Sông đời khi đục khi trong
Mà sao lại đắm giữa dòng ...Người ơi...???
Trách anh ư ...??? Chẳng một lời...
Riêng mang ... nỗi nhớ chơi vơi bến tình ...
CM4Q
4/10/2009
Heheh...ghé nhà VT ,phá chút .Dzọt
CHÒI LÁ
Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn