Bài 1 đến 10/39

Chủ đề: Vô tình

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Cám ơn nàng thơ nha.
    Chẳng định cư định canh gì được đâu. Chỉ là làm chổ cho mọi người viết tâm sự "vô tình" của mình thôi. Chứ giờ này có cô nào dám vào chổ định cư của lão hay với lão đâu! Đã mang danh là lang thang mà, thôi thì cứ lang thang mãi với gió vô tình vậy.

    Ai buông cơn gió vô tình
    Cho hiên hửng nắng, lặng thinh mây hồng
    Hoa xoè đài nụ đón trông
    Cành bung lá thắm xuân nồng vờn quanh
    Sáo ru êm ả mộng lành
    Cung đàn hoà nhịp tươi xanh cây tình
    Mầm vươn đón giọt lung linh
    Trách bình minh giấu tươi xinh góc trời

    Vô tình em lạc vào đây
    Trông hoa, ngó nắng, nhìn mây... rồi về
    ....
    Nhà anh trồng cội bồ đề
    Em chưa xuống tóc...(thôi) về quê... lấy chồng

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Vô tình em lạc vào đây
    Trông hoa, ngó nắng, nhìn mây... rồi về
    ....
    Nhà anh trồng cội bồ đề
    Em chưa xuống tóc...(thôi) về quê... lấy chồng
    Vô tình đu gió mênh mông
    Trời xanh mây trắng bềnh bồng lãng du
    Xoè tay! đường chỉ rối mù!
    Chân chim bò khắp tối hù mắt nai!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Vô tình em lạc vào đây
    Trông hoa, ngó nắng, nhìn mây... rồi về
    ....
    Nhà anh trồng cội bồ đề
    Em chưa xuống tóc...(thôi) về quê... lấy chồng

    Cố tình em lạc vào đây
    Nhìn hoa, hoa rũ, nhìn cây trơ cành
    Bồ đề một cội nhà anh
    Trái xèo, củ úa, em đành... về quê


  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Cố tình em lạc vào đây
    Nhìn hoa, hoa rũ, nhìn cây trơ cành
    Bồ đề một cội nhà anh
    Trái xèo, củ úa, em đành... về quê

    Anh thì chỉ giỏi cà kê
    Nhật tàn nguyệt tắt còn mê ánh vàng
    Bồ đề một cõi thênh thang
    Hỏi người có muốn ôm càn cội si?
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •