Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 11 đến 20/39

Chủ đề: Vô tình

  1. #11
    Member PhotobucketPhotobucket Hạt Bụi Nhỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Vô tình sơn nữ chẳng ghé đây
    Vô tình ,em lại lạc chồn này
    Vô tình mà ra hữu duyên thế
    Vô tình ,như rứa ..hẳn là hay

    Nếu Nhỏ đoán không lầm ...Vô tình đại ca chắc hẳn là ...Lang Thang sư huynh rồi ...

  2. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
    Vô tình sơn nữ chẳng ghé đây
    Vô tình ,em lại lạc chồn này
    Vô tình mà ra hữu duyên thế
    Vô tình ,như rứa ..hẳn là hay

    Nếu Nhỏ đoán không lầm ...Vô tình đại ca chắc hẳn là ...Lang Thang sư huynh rồi ...
    Vô tình như rứa ... hẳn là say
    Vô tình lạc bước ... hữu duyên bày
    Vô tình thôn nữ buồn chẳng ghé
    Vô tình hạt bụi ... mắt nồng cay

    Vô tình thì đại ca mà Lang thang thì sư huynh! Hạt bụi nhỏ thông minh thế! Chẳng những là anh em mà còn là đồng môn huynh muội luôn. Nghĩa là không có đường nào thoát !!! Kiểu này chắc phải tới nhận cha em làm sư phụ
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  3. #13
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Vô tình

    vô tình chùn bước lạc vườn thơ
    lấp ló trong sân cứ đứng chờ
    im lặng nghe lời ai nói nhỏ
    ru hồn hoa nối vạn đường tơ


    @ hương rừng bon chen tí ...

  4. #14
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của hương rừng Xem bài viết
    vô tình chùn bước lạc vườn thơ
    lấp ló trong sân cứ đứng chờ
    im lặng nghe lời ai nói nhỏ
    ru hồn hoa nối vạn đường tơ


    @ hương rừng bon chen tí ...
    Hương rừng lấp ló ngó vườn thơ
    Lạc bước đưa chân vẫn ngóng chờ
    Gió ướm mây lồng vờn gót nhỏ
    Vô tình vạn lối nối đường tơ

    Cứ chen đại đi em, chút hương rừng gió nội mây ngàn.
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  5. #15
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Hương rừng lấp ló ngó vườn thơ
    Lạc bước đưa chân vẫn ngóng chờ
    Gió ướm mây lồng vờn gót nhỏ
    Vô tình vạn lối nối đường tơ

    Cứ chen đại đi em, chút hương rừng gió nội mây ngàn.

    Hai mươi có lẻ vẫn xây phòng
    Biết hỏi chừng nào thiếp mới xong
    Gác tía lầu son cao ngất ngưởng
    Lang thang lạc bứơc thế vô tròng...hehee...
    Last edited by Ngộ; 19-10-2009 at 03:02 PM.

  6. #16
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của Ngộ Xem bài viết
    Hai mươi có lẻ vẫn xây phòng
    Biết hỏi chừng nào thiếp mới xong
    Gác tía lầu son cao ngất ngưởng
    Lang thang lạc bứơc thế vô tròng...hehee...
    Hihi, biết ngay em là người cũ mà.
    Lang thang lạc bước thế vô tròng?
    Chốn đó, phòng kia, cất đã xong?
    Cắc cớ kỳ đà đưa cản mũi
    Hai mươi có lẻ vẫn cô phòng .... hihi
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  7. #17
    Member PhotobucketPhotobucket hương rừng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    197
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Hương rừng lấp ló ngó vườn thơ
    Lạc bước đưa chân vẫn ngóng chờ
    Gió ướm mây lồng vờn gót nhỏ
    Vô tình vạn lối nối đường tơ

    Cứ chen đại đi em, chút hương rừng gió nội mây ngàn.

    hương rừng đi lạc giữa vườn thơ
    rũ chút ngông nghênh mãi đứng chờ
    gió khẽ ru hồn lồng tiếng nhạc
    thu về e ấp ... dạo cùng mơ

  8. #18
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Hihi, biết ngay em là người cũ mà.
    Lang thang lạc bước thế vô tròng?
    Chốn đó, phòng kia, cất đã xong?
    Cắc cớ kỳ đà đưa cản mũi
    Hai mươi có lẻ vẫn cô phòng .... hihi
    Hai mươi có lẻ..(mà)..vẫn cô phòng?
    Cặm cụi lưng còng dựng chửa xong
    Cản mũi kì đà nghe thật Ngộ
    Lơ mơ mắt kiếng độ thêm tròng...heheeee..

  9. #19
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    Trích dẫn Trích dẫn của hương rừng Xem bài viết
    hương rừng đi lạc giữa vườn thơ
    rũ chút ngông nghênh mãi đứng chờ
    gió khẽ ru hồn lồng tiếng nhạc
    thu về e ấp ... dạo cùng mơ
    Thu về gió thoảng dạo cùng mơ
    Trống gõ đàn ru nhịp đón chờ
    Chấp chới diều bay hồn với mộng
    Hồng hoang ửng lối chốn tình thơ
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  10. #20
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Vô tình

    .

    Vô tình theo gió lá nghiêng bay
    Vô tình hạt bụi vương mi cay
    Vô tình nhấp cạn ly dư tửu
    Hơi ấm bờ môi vạn tối say

    Thu Phong


    Sẽ còn có ngày mai

Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •