Bài 1 đến 10/137

Chủ đề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mỹ Duyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    PT-SG-ĐN
    Bài viết
    455
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

    Mong rằng khó khăn sẽ qua mau.... mong cho chân cứng đá mềm, ... mong rằng MD mãi cười hạnh phúc...



    Em & Anh!

    Em bồng bềnh mây trắng
    Anh vi vút cánh diều
    Cánh diều chạm mây trắng
    Đôi ta cùng phiêu diêu…..


    -MD- 28/12/2009

    Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết


    Em & Anh!

    Em bồng bềnh mây trắng
    Anh vi vút cánh diều
    Cánh diều chạm mây trắng
    Đôi ta cùng phiêu diêu…..

    -MD- 28/12/2009




    Diều đang vút trời cao
    Bỗng đâu cơn gió lớn
    Cánh diều như mất trớn
    Chao đảo rồi rớt rơi

    Này mây trắng kia ơi!
    Hẹn ngày sau đi nhé
    Diều biết mình không thể
    Vượt muôn trùng bão giông



    @Hê hê vào phá nhà mụi nà....còn buồn nữa hem?!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

    EM VÀ ANH!
    Em bồng bềnh mây trắng
    Anh vi vút cánh diều
    Cánh diều chạm mây trắng
    Đôi ta cùng phiêu diêu…..

    Em một ngày vàng nắng.
    Anh làm ông mặt trời.
    Hoàng hôn chiều tím ngát.
    Em cùng anh không rời.

    Em dòng sông mê mãi.
    Anh sóng vỗ con triều.
    Đôi bờ như gần lại.
    Thủ thỉ hoài lời yêu.

    Em môi hờn cong cớn.
    Anh vẽ mặt làm hề.
    Giận nhau cho anh tởn.
    Đừng nhìn ai cũng mê.

    Em là trái tim nhỏ.
    Anh đỏ thắm máu đào.
    Nhịp đập nào muôn thuở.
    Cứ mãi hòa vào nhau.
    ( 3/1/2010 - Khuê Mỹ, Tử Hương Nhu )

    HNhu ké thơ dzới chị nà. HNhu mang bài này để ở thivien và trường Bùi Thị Xuân nghen chị. Hun dzắng mặt một cái dzô đầu chị nà.

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!

    Đã biêng biếc lại xanh xanh
    Cho anh chới với, chòng chành vu vơ
    Tay cầm bút viết dòng thơ
    Quẩn quanh màu sắc thẫn thờ vì đâu
    Chao nghiêng một chút nhiệm màu
    Lung linh ánh mắt trao nhau nửa chừng
    Ô kìa lạ thế người dưng
    Mà sao bối rối ngập ngừng ngộ ghê!
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

Chủ đề tương tự

  1. Chè đậu xanh táo đỏ
    By thuphong in forum Nữ công gia chánh
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 15-06-2012, 08:51 PM
  2. Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh (Anh Thơ - Việt Hoàn)
    By SunWild in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-11-2010, 07:55 PM
  3. Hồ Quỳnh Hương váy xanh 'hững hờ'
    By TeacherABC in forum Tin Tức - Bình luận đời Sống Âm Nhạc
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 04-03-2010, 02:17 PM
  4. 111 tuổi và một tình yêu xanh tươi
    By thuphong in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 11
    Bài cuối: 03-03-2010, 07:46 AM
  5. Táo Xanh chào mọi người
    By Táo Xanh in forum Bạn Mới Giới Thiệu
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 16-10-2009, 08:27 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •