THÈM MÙI THƠ ẤU

Chợt thấy mình thèm mùi thơ ấu
Đắm thân gầy xuống mảnh mương quê
Lúa rì rào khúc hát vỡ bên đê
Nghe ngồ ngộ đôi chân người gánh nước

Đó là cả tháng năm về trước
Tôi lang thang nhấm nháp ngọn đòng đòng
Luỹ tre làng vi vút dáng cong cong
Thèm được cưỡi lưng trâu, thổi sáo
Tôi mỉm cười cái thời tôi khờ khạo
Trêu chọc ong, đánh trận giả tưng bừng
“Đội mặt trời” đỏ cả vai, lưng
Mà vẫn thú, vẫn reo hò không mệt…..

Thời dẫu nghèo, mà lại vui như tết
Mắt ngây ngô, đen nhánh lạ thường
Giờ xa rồi, nuối tiếc thương thương
Mảnh trăng khuyết vô thường bên trần thế
Ngày xưa tôi, ngày xưa tôi như thế……



-MD- 08.11.09