Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
Hôm nay MD mở topic thơ cho riêng mình, mong các cô chú, anh chị và các bạn ủng hộ
Những vần thơ theo cảm xúc mộc mạc thôi, nhưng đó là cả niềm tin yêu vào cuộc sống, hìhì
Chắc vứt đâu thì MD cũng vẫn là cô bé lớn rồi mà be bé lắm, ngô nghê và biêng biếc xanh!


Em viết lên cuộc sống
Một màu biêng biếc xanh
Có trong em trong anh
Giọt nắng hồng nhè nhẹ
Em gọi tên thật khẽ
Những màu biêng biếc xanh



-MD- 26/09/2009
biêng biếc xanh
màu của tình yêu
cho em anh
hạnh phúc muôn chiều